HLV Harry Kewell thẳng thắn chia sẻ về chiến thuật giúp Hà Nội FC quật ngã đương kim vô địch CAHN 2-1, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của đối thủ tại V-League.
Sau chuỗi 4 trận khủng hoảng không biết đến mùi chiến thắng, HLV Harry Kewell đã cùng Hà Nội FC làm nên cú ngược dòng ngoạn mục khi thắng CLB Công an Hà Nội (CAHN) 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Trận thắng vang dội này không chỉ giúp đội bóng áo tím vươn lên vị trí thứ 8 mà còn chính thức gạch tên CAHN khỏi ngôi đầu V-League, chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thắng tuyệt đối của đội chủ nhà.
Phát biểu đầy kiêu hãnh sau trận đấu, chiến lược gia người Úc chia sẻ: "Đây là chiến thắng tuyệt vời! Hà Nội FC đã bước qua một trận đấu cực kỳ khó khăn với đương kim vô địch. Một cuộc đọ sức nặng về thể chất, tâm lý lẫn chiến thuật trước đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi đã không hề vụn vỡ".
Giải mã cho bí quyết quật ngã cỗ máy chiến thắng CAHN, cựu danh thủ Liverpool không ngần ngại tiết lộ mấu chốt nằm ở việc đọc vị và bẫy chiến thuật: "Trong bóng đá, ai cũng muốn đá theo triết lý của mình nhưng phải tùy cơ ứng biến. CAHN pressing rất giỏi với nhiều cầu thủ sẵn sàng lao lên dồn ép. Vì vậy, Hà Nội FC chọn chơi bóng dài, hạn chế chuyền ngắn dẫn đến mất bóng. Chúng tôi đã khai thác triệt để điểm yếu của họ!".
Sự cao tay của Kewell đã biến những mảng miếng tấn công của CAHN thành vô hại, đồng thời mở ra không gian cho các học trò trừng phạt đối thủ bằng hai bàn thắng cận thành của Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Tùng.
Đặc biệt, HLV Harry Kewell dành sự trân trọng tuyệt đối cho tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng - người hùng ghi bàn quyết định ấn định thắng lợi 2-1: "Tôi rất trân trọng Văn Tùng. Cậu ấy mạnh mẽ, sút tốt và thi đấu vô cùng nỗ lực. Hôm nay Tùng đã chơi rất hay và cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với màu áo Hà Nội FC".
Khép lại cuộc phỏng vấn, nhà cầm quân người Úc gửi lời dằn mặt tới toàn bộ V-League trước cuộc đấu với Đà Nẵng: "Bóng đá không chỉ là chiến thuật, mà còn là con người, niềm tin và sự thích ứng. Hãy nhìn trận đấu này để tin rằng chúng tôi có thể làm được tất cả!".















