Dù giành vé vào bán kết Futsal châu Á 2026 sau chiến thắng 3-2, HLV Hector Souto vẫn bày tỏ sự thất vọng và thừa nhận tuyển Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng hơn.
Tối 02/03/2026 tại Indonesia Arena, Trung Jakarta, Đội tuyển futsal Indonesia đánh bại Đội tuyển futsal Việt Nam với tỷ số 3-2 ở tứ kết Cúp Futsal châu Á 2026, qua đó giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, trái với không khí ăn mừng thường thấy, huấn luyện viên trưởng Hector Souto lại xuất hiện trước truyền thông với tâm trạng nặng nề và đầy trăn trở.
Ba bàn thắng của Indonesia được ghi do công Brian Ick ở phút thứ 4, Ardiansyah Nur phút 11 và Reza Gunawan phút 26. Phía Việt Nam, Nguyễn Đa Hải lập cú đúp ở các phút 25 và 36, liên tục đẩy đội chủ nhà vào trạng thái phải chống đỡ căng thẳng trong phần lớn thời gian hiệp hai. Dù cầm vé đi tiếp, Indonesia rõ ràng không tạo ra được thế trận thuyết phục như kỳ vọng.
Phát biểu sau trận, Hector Souto gây bất ngờ khi thẳng thắn chỉ ra sự chênh lệch về chất lượng lối chơi. “Thành thật mà nói, tôi không hài lòng. Rất không hài lòng và rất buồn về màn trình diễn của đội. Tôi nghĩ Việt Nam đã chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. Theo ông, Indonesia chỉ vượt trội ở khả năng tận dụng tình huống cố định, trong khi phần lớn thời gian còn lại bị cuốn theo cách chơi của đối thủ.
Souto tiếp tục phân tích: “Chúng tôi chỉ hơn họ ở những tình huống bóng chết, và đó không phải là kiểu trận đấu mà tôi muốn đội tuyển futsal Indonesia thể hiện”.
Ông cho rằng các học trò đã đánh mất bản sắc, chơi quá an toàn và thiếu sự chủ động trong kiểm soát thế trận. “Tôi nghĩ các cầu thủ chỉ cố gắng không để mất bóng, chứ không thực sự chơi bóng”, ông thừa nhận.
Nhà cầm quân 48 tuổi cũng chỉ ra những vấn đề cụ thể trong hệ thống vận hành của Indonesia. Theo Souto, đội chủ nhà gặp khó ngay từ đầu trong việc phối hợp giữa các vị trí trung tâm. “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi kết nối với trung vệ. Ngay từ đầu, Việt Nam chơi rất trực diện, tạo ra nhiều tình huống cố định và đó là yếu tố khiến chúng tôi gặp rắc rối sớm”, ông phân tích.
Dù vậy, Souto cũng ghi nhận những điểm tích cực mang tính tình huống. Sau quãng thời gian đầu chật vật, Indonesia dần kiểm soát bóng tốt hơn, đặc biệt khi tuyến giữa được tổ chức lại.
“Sau đó, chúng tôi phối hợp nhịp nhàng hơn với tiền vệ trụ, tạo ra cơ hội từ các tình huống cố định và lại ghi bàn từ một pha bóng chết khác. Điều đó cho thấy chúng tôi vẫn làm tốt một vài chi tiết”, ông nói.
Ở vòng bán kết, Indonesia sẽ chạm trán Nhật Bản, một đối thủ được đánh giá rất cao về tổ chức và cường độ thi đấu. Với những gì đã thể hiện trước Việt Nam, lời thừa nhận thẳng thắn của Hector Souto không đơn thuần là sự khiêm tốn, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng: nếu không cải thiện lối chơi, Indonesia khó có thể tiến xa, dù họ vừa giành chiến thắng.
Đội tuyển futsal Indonesia sẽ đối đầu với Nhật Bản để tranh một suất vào chung kết tại Indonesia Arena vào thứ Năm (ngày 5/2/2026).
Ngọc Thanh


















