Michael Carrick không thể giấu cảm xúc trong buổi họp báo sau khi Manchester United thua ngược Brighton 2-3, đánh mất lợi thế hai bàn và bị loại khỏi Carabao Cup.
Michael Carrick bước vào phòng họp báo sau trận đấu với Brighton trong tâm trạng nặng nề. HLV Manchester United dường như không thể kiểm soát cảm xúc khi nói về thất bại của đội nhà. Giọng nói nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe và có những thời điểm ông phải dừng vài giây để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục trả lời.
Sự xúc động của Carrick xuất hiện sau một trong những thất bại cay đắng nhất của MU tại Old Trafford. Đội bóng áo đỏ khởi đầu như mơ khi Shea Lacey mở tỷ số ở phút thứ 8, trước khi Mason Mount nhân đôi cách biệt chỉ hai phút sau đó. Với lợi thế 2-0 chỉ sau 10 phút, MU tưởng như đã nắm chắc tấm vé đi tiếp.
Tuy nhiên, Brighton nhanh chóng thay đổi cục diện. Charalampos Kostoulas rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, rồi Pascal Gross đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau giờ nghỉ. Đến phút 69, Maxim De Cuyper hoàn tất màn ngược dòng, giúp Brighton thắng 3-2 và khiến MU bị loại khỏi Carabao Cup.
Đây cũng là lần đầu tiên sau 50 năm MU thua trên sân nhà trong một trận đấu mà họ từng dẫn trước đối thủ từ hai bàn trở lên. Cột mốc đáng quên càng khiến thất bại trở nên nặng nề trong bối cảnh MU vừa thua Manchester City ở trận derby và đang chịu sức ép sau khởi đầu thiếu ổn định.
Carrick không tìm cách né tránh trách nhiệm. Ông thừa nhận MU đã có một khoảng thời gian thi đấu đúng với kế hoạch, nhưng lại để mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát.
"Chúng tôi đã có trận đấu đúng như những gì mình mong muốn, nhưng rồi lại để nó tuột khỏi tay. Tôi biết có những vấn đề đã xảy ra ở đâu và chúng tôi sẽ phải nhìn lại rất nhiều thứ."
Khi được hỏi về trách nhiệm sau thất bại, Carrick tiếp tục nhận phần lớn lỗi về mình: Tôi chịu trách nhiệm cho màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt là những gì xảy ra ở cuối hiệp hai. Điều đó thuộc về tôi."
Những lời nói ấy càng trở nên đáng chú ý khi Carrick phải cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt buổi họp báo. HLV người Anh hiểu rằng MU đã tự đánh mất một trận đấu tưởng như nằm trong tay, đồng thời phải đối mặt với những tiếng la ó từ khán đài Old Trafford.
Carrick từng được kỳ vọng rất nhiều sau khi giúp MU cán đích thứ ba mùa trước trong vai trò HLV tạm quyền. Việc ông được bổ nhiệm chính thức từng mở ra hy vọng về một giai đoạn ổn định hơn tại Old Trafford. Nhưng chỉ sau 6 trận trên mọi đấu trường mùa này, MU đã nhận 3 thất bại.
Trước mắt Carrick là chuyến làm khách Fulham tại Ngoại hạng Anh vào 22h30 ngày 20/9. Sau khi bị loại khỏi Carabao Cup, MU sẽ phải tập trung hoàn toàn cho mặt trận Premier League.
Khoảnh khắc Carrick rưng rưng trong phòng họp báo cho thấy sức nặng của thất bại trước Brighton. MU đã có khởi đầu hoàn hảo nhưng một lần nữa không thể bảo vệ lợi thế. Với Carrick, bài toán lúc này không còn đơn thuần là tìm kiếm một chiến thắng, mà là khôi phục sự ổn định cho đội bóng sau cú ngã đau đớn ngay tại Old Trafford.
Ngọc Thanh
















