Huấn luyện viên Jorge Jesus thừa nhận Cristiano Ronaldo đã nổi giận vì không được ra sân trước Na Uy, đồng thời khẳng định mọi quyết định chuyên môn đều thuộc quyền kiểm soát của ông.
Tâm điểm của bóng đá Bồ Đào Nha những ngày qua xoay quanh mâu thuẫn giữa HLV trưởng Jorge Jesus và đội trưởng Cristiano Ronaldo. Sự việc bắt đầu bùng phát từ trận đấu với Na Uy, nơi CR7 phải ngồi dự bị theo đúng kế hoạch ban đầu nhằm quản lý thể lực ở tuổi 41. Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng khi Ronaldo được yêu cầu khởi động liên tục suốt 20 đến 30 phút bên ngoài đường biên nhưng cuối cùng lại không được tung vào sân.
Chia sẻ với truyền thông sau đó, HLV Jorge Jesus thừa nhận học trò cưng đã không giữ được bình tĩnh: "Tôi bắt cậu ấy khởi động lâu hơn mức cần thiết vì vị thế của cậu ấy, để tránh tạo ấn tượng như những cầu thủ khác, điều mà chẳng ai thích. Và đó là lúc cậu ấy giận tôi".
Dù vậy, nhà cầm quân 72 tuổi giải thích rằng sự thay đổi phút chót đến từ diễn biến trên sân và yêu cầu bảo vệ chiến lợi phẩm của đội bóng. Đồng thời, ông cũng bác bỏ thông tin Ronaldo từ chối tập luyện, làm rõ rằng việc CR7 tập riêng trong phòng gym hoàn toàn nằm trong giáo án thể lực đã được tính toán kỹ lưỡng.
Mặc dù cố gắng xoa dịu dư luận bằng tuyên bố mọi bất đồng đã "lỗi thời" và giữa ông với Ronaldo không hề tồn tại cuộc chiến ngầm nào, những phát biểu tiếp theo của Jorge Jesus lại làm gia tăng sức nóng.
Chiến lược gia từng có thời gian làm việc cùng Ronaldo tại Al-Nassr nhấn mạnh rằng dù CR7 sở hữu vị thế vĩ đại tại ĐTQG, quyền quyết định sử dụng nhân sự cuối cùng vẫn thuộc về ban huấn luyện: "Trong đội bóng, tôi là người quyết định".
Sự cứng rắn của HLV Jesus được xem là giọt nước tràn ly, dẫn đến việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phải trực tiếp can thiệp. Dù cuộc gặp gỡ được cho là mang tính tích cực, chỉ ít giờ sau buổi họp báo và phỏng vấn của HLV trưởng, Cristiano Ronaldo đã quyết định dọn đồ rời khỏi trại tập trung tại Copenhagen.
Sự mâu thuẫn trong lời kể của Jorge Jesus cùng tuyên bố úp mở sẽ nói lên "sự thật" từ phía Ronaldo đang đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào một cuộc khủng hoảng truyền thông chưa có hồi kết trước thềm đại chiến tại Nations League.















