HLV Arbeloa: 'Bellingham bị tấn công thô bạo nhưng VAR lại im lặng'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ hai, 11/05/2026 04:37 AM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại 0-2 khiến Real Madrid chính thức dâng chức vô địch La Liga cho Barcelona, HLV Alvaro Arbeloa đã không giấu nổi sự tức giận trước những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài và VAR.

Trận El Clasico mang tính quyết định ngôi vương đã khép lại với kịch bản nghiệt ngã cho Real Madrid. Tuy nhiên, tâm điểm của những tranh luận sau trận đấu lại đổ dồn vào tình huống Jude Bellingham bị Eric Garcia phạm lỗi trong vòng cấm ở hiệp hai. Theo góc nhìn của HLV Arbeloa, đây là một quả phạt đền rõ ràng nhưng đã bị từ chối một cách khó hiểu.

Phát biểu đầy gay gắt sau trận, chiến lược gia của Real Madrid khẳng định: “Theo những gì chúng ta thấy, mọi chuyện đã rõ ràng. Rõ ràng là có một pha thúc cùi chỏ với Bellingham, tôi không hiểu sao VAR lại không can thiệp. Có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao VAR lại đứng ngoài cuộc trong tình huống đó”.

Dù dành lời chúc mừng cho Barcelona vì sự khởi đầu sớm và lối chơi bài bản, Arbeloa vẫn không giấu được sự ấm ức khi những điểm nhấn kỹ thuật của VAR đã không bảo vệ được quyền lợi của Real Madrid.

Jude Bellingham bị Eric Garcia thúc cùi chỏ đến chảy máu trong vòng cấm

Thất bại này không chỉ là một trận thua thông thường, mà nó còn chính thức chấm dứt hy vọng giành ngôi vương La Liga của Los Blancos. Đối mặt với làn sóng chỉ trích và sự thất vọng từ các Madridista, Arbeloa bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: “Chúng tôi không có nhiều điều để nói; chúng tôi hiểu sự thất vọng và chán nản về mùa giải này. Tôi biết nói gì với người hâm mộ đây? Chúng tôi hiểu sự tức giận, và chính chúng tôi cũng đang vô cùng tức giận”.

Ông cũng thẳng thắn thừa nhận Real Madrid đã đánh mất quá nhiều điểm số ở những trận cầu không đáng có trước khi hành quân đến Camp Nou. Việc thiếu vắng các trụ cột như Kylian Mbappe do chấn thương hay trung vệ trẻ Huijsen do bị cúm đột xuất đã khiến kế hoạch của Real Madrid bị phá sản hoàn toàn ngay từ sớm.

Real Madrid chính thức đối mặt với một mùa giải trắng tay sau thất bại 0-2 tại trận El Clasico vòng 35

Dù mùa giải 2025/26 coi như đã khép lại trong cảnh trắng tay, Arbeloa vẫn kêu gọi các học trò không được phép buông xuôi trong 3 vòng đấu còn lại. Ông nhấn mạnh về trách nhiệm với màu áo trắng: “Chúng ta không thể để vuột mất ba trận đấu cuối. Chúng ta đang bảo vệ một thứ gì đó lớn hơn chính bản thân hay danh tiếng của mình, chúng ta đang bảo vệ biểu tượng này”.

Về kế hoạch tái thiết, Arbeloa vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào dàn nhân sự hiện tại: “Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời mà bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu cũng muốn có. Điều còn lại là phải rút kinh nghiệm và hướng tới tương lai”.

Đánh bại Real Madrid, Barca chính thức vô địch La Liga lần thứ 29

Trận Barcelona vs Real Madrid chính thức đi vào lịch sử

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm