HLV Al Nassr nói thẳng về Ronaldo sau trận thua tan nát 0-4

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 16/09/2026 07:45 AM (GMT+7)
A A+

HLV Ange Postecoglou nổi giận khi Cristiano Ronaldo bị chỉ trích sau trận Al Nassr thua Al Ain 0-4, đồng thời khẳng định trách nhiệm thuộc về ông thay vì ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Al Nassr trải qua thất bại nặng nề 0-4 trước Al Ain trong ngày trở lại AFC Champions League Elite. Cristiano Ronaldo đá trọn 90 phút nhưng không thể ghi bàn, khiến anh trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích sau trận. Tuy nhiên, HLV Ange Postecoglou nhanh chóng lên tiếng bảo vệ đội trưởng người Bồ Đào Nha và cho rằng thất bại này không thể quy trách nhiệm cho một cá nhân.

Al Ain sớm gây sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 25 do công Houssine Rahimi. Tiền đạo người Morocco tiếp tục lập công ở phút 63 trước khi Al Nassr hoàn toàn sụp đổ trong khoảng thời gian cuối trận, nhận thêm hai bàn thua và khép lại trận đấu với thất bại 0-4. Ronaldo có 5 pha dứt điểm nhưng không thể tìm thấy mành lưới, trong khi Al Nassr chỉ giành một chiến thắng trong 4 trận gần nhất.

Sau trận đấu, Postecoglou thừa nhận màn trình diễn của Al Nassr chưa đáp ứng yêu cầu nhưng không đổ lỗi cho các cầu thủ: "Tôi phải chịu trách nhiệm về kết quả này. Các cầu thủ đã cống hiến hết sức mình và tôi không trách họ". Nhà cầm quân người Australia cũng cho rằng lịch thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của đội bóng, khi đây đã là trận thứ tư của Al Nassr chỉ trong 11 ngày.

Không khí buổi họp báo trở nên căng thẳng khi một phóng viên đặt câu hỏi về quá trình chuẩn bị trước mùa giải của Al Nassr tại Bồ Đào Nha. Người này cho rằng đội bóng đáng lẽ cần thi đấu nhiều trận giao hữu hơn và chưa thể hiện được bản sắc rõ ràng dưới thời Postecoglou:

"Xin đừng nói với tôi về việc chuẩn bị. Có bao nhiêu cầu thủ trong đội hình hiện tại thực sự có mặt ở Bồ Đào Nha? Nhiều người còn phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia".

HLV Al Nassr nhấn mạnh Ronaldo đã ghi 3 bàn dù có thời gian chuẩn bị hạn chế trước mùa giải

Phóng viên sau đó chuyển sang vấn đề Ronaldo và cho rằng người hâm mộ đang tức giận vì Al Nassr từng chơi tốt hơn khi không có ngôi sao 41 tuổi. Thậm chí, phóng viên còn nhận xét sự hiện diện của Ronaldo không mang lại lợi ích cho đội bóng.

Postecoglou lập tức phản ứng mạnh: "Cristiano đã ghi ba bàn và cậu ấy chỉ có thời gian chuẩn bị hạn chế. Các cầu thủ đang làm hết sức mình, họ đều là những cầu thủ hàng đầu và có bản lĩnh".

HLV Al Nassr tiếp tục cảnh báo phóng viên không nên quy trách nhiệm cho Ronaldo: "Bạn có thể chỉ trích tôi, nhưng đừng chỉ trích cầu thủ. Cristiano là người đã xây dựng sự nghiệp bằng rất nhiều hy sinh và vẫn đang là tấm gương cho nhiều người".

Khi phóng viên tiếp tục cho rằng Ronaldo không tạo ra đóng góp đáng kể trong ba trận gần nhất, Postecoglou đáp trả: "Không có gì sao? Cậu ấy đã ghi ba bàn trong bao nhiêu trận đấu? Rõ ràng bạn không xem các trận đấu theo cách tôi nhìn nhận".

Postecoglou cũng nhấn mạnh rằng vấn đề nằm ở màn trình diễn tập thể của Al Nassr: "Không thể đổ lỗi cho Ronaldo về những vấn đề của cả đội. Al Nassr đã chơi không tốt và trách nhiệm thuộc về tôi". Dù chịu sức ép lớn sau thất bại 0-4, ông vẫn tin đội bóng có thể cải thiện nếu rút kinh nghiệm từ trận đấu này và kiểm soát tốt hơn lịch thi đấu phía trước.

Trong khi đó, Ronaldo đã ghi 3 bàn sau 7 lần ra sân cho Al Nassr mùa này. Thất bại trước Al Ain càng khiến áp lực gia tăng, nhưng Postecoglou đã chủ động đứng ra nhận trách nhiệm và bảo vệ học trò trước những chỉ trích nhằm vào siêu sao người Bồ Đào Nha.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm