Ban tổ chức Ngoại hạng Anh chính thức xác nhận lý do Phil Foden nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực trong trận derby Manchester, bất chấp những tranh cãi nảy lửa từ các chuyên gia.
Nội dung chính
Lý do Ban tổ chức Ngoại hạng Anh và VAR ủng hộ thẻ đỏ
Trận derby Manchester tại Old Trafford bùng nổ tranh cãi ngay ở phút 23 khi Phil Foden bị trọng tài Michael Oliver truất quyền thi đấu. Tình huống xuất phát từ pha tranh chấp sát đường biên, nơi Foden ngã đè lên bóng sau pha truy cản của Bruno Fernandes. Trong nỗ lực lấy bóng, thủ lĩnh Manchester United đã va chạm vào phần lưng dưới của tiền vệ Man City. Bực tức trước tác động này, Foden ngay lập tức vung cả hai chân đạp thẳng vào đối phương khi đang nằm sân.
Không lâu sau sự cố, Trung tâm Điều hành Trận đấu Ngoại hạng Anh đã ra thông báo chính thức: "Quyết định rút thẻ đỏ cho Foden vì hành vi bạo lực của trọng tài đã được kiểm tra và xác nhận bởi VAR."
Bên cạnh đó, các trọng tài làm nhiệm vụ cũng đưa ra nhận định trực tiếp về pha xử lý này. Trọng tài chính Michael Oliver khẳng định: "Thẻ đỏ cho Phil Foden - đá vào người Bruno". Trọng tài VAR Matt Donohue đồng tình và phân tích thêm: "Theo tôi thì đó rõ ràng là một thẻ đỏ. Có vẻ như đó là một pha phạm lỗi thứ cấp. Xác nhận thẻ đỏ cho cầu thủ số 47 của Manchester City."
Sự can thiệp của công nghệ VAR đã biến Foden trở thành cầu thủ Manchester City đầu tiên bị truất quyền thi đấu trong một trận derby Manchester kể từ năm 2006 đến nay.
Làn sóng tranh cãi từ các cựu danh thủ
Mặc dù Ban điều hành giải đấu và tổ trọng tài đưa ra phán quyết rất quyết đoán, quyết định này lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ giới chuyên môn. Trong buổi phân tích giữa giờ trên sóng truyền hình, hai cựu danh thủ Roy Keane và Micah Richards đều thống nhất quan điểm cho rằng tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ mang áo số 47 là quá nặng tay.
Đáng chú ý, huyền thoại Roy Keane - người nổi tiếng với lối chơi rắn khi còn thi đấu - đã công khai bảo vệ cầu thủ bên phía Manchester City. Cựu thủ lĩnh Man Utd nhận định thẳng thắn: "Theo tôi, Bruno mới là người chơi thô bạo ở đây. Tôi phải lên tiếng. Tôi đã từng chỉ trích Kyle Walker vài năm trước khi anh ta ngã xuống sau cú húc đầu. Tôi không nghĩ đó là thẻ đỏ dành cho Foden."
Tuyên bố từ Ban tổ chức giải đấu giúp làm rõ góc nhìn của các trọng tài, nhưng tình huống phạm lỗi thứ cấp của Phil Foden cùng màn "châm ngòi" từ Bruno Fernandes chắc chắn vẫn sẽ là đề tài bàn tán xôn xao của bóng đá Anh.
Ngọc Thanh

















