Tình huống Gabriel Magalhaes đối đầu Erling Haaland khiến dư luận dậy sóng, nhưng Ngoại hạng Anh đã đưa ra lời giải thích rõ ràng cho quyết định không rút thẻ đỏ.
Trận "chung kết" của mùa giải giữa Manchester City và Arsenal tại Etihad vào tối 19/4 không chỉ hấp dẫn bởi tỷ số sát sao mà còn bởi những cái đầu nóng. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào phút 83, khi trung vệ Gabriel Magalhaes dường như đã húc đầu vào Erling Haaland sau một pha tranh chấp quyết liệt.
Mọi chuyện bắt đầu từ pha kèm cặp sát sao của Gabriel khiến Haaland nổi giận. Sau khi bị đẩy ngã, tiền đạo người Na Uy đứng dậy đáp trả bằng một cú đẩy mạnh. Ngay lập tức, Gabriel tiến sát mặt và có hành động dùng đầu tác động vào đối thủ. Bất chấp sự phản ứng dữ dội từ phía Man City, trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng cho cả hai, và tổ VAR sau khi kiểm tra cũng quyết định không can thiệp để thay đổi án phạt thành thẻ đỏ.
Để dập tắt những luồng dư luận trái chiều, BTC Premier League đã đưa ra thông báo chính thức trên mạng xã hội: “Quyết định không rút thẻ đỏ của trọng tài đã được kiểm tra và xác nhận bởi VAR - hành động của Gabriel được đánh giá là không quá hung hăng hoặc bạo lực”.
Cựu trọng tài FIFA Mark Halsey cũng đồng tình với phán quyết này, nhưng ông đưa ra một góc nhìn thú vị khi cho rằng chính thái độ của Haaland đã giúp Gabriel thoát tội: “Đó là vấn đề chủ quan... Nếu nhìn vào Haaland, tôi nghĩ cậu ấy đã giúp Gabriel rất nhiều bằng cách giữ thăng bằng. Chúng ta đã thấy trong những trận trước, các cầu thủ ngã xuống và trọng tài rút thẻ đỏ. Tôi nghĩ Gabriel có rất nhiều điều để cảm ơn Haaland”.
Về phần mình, Haaland thừa nhận anh không có thói quen ngã vờ để kiếm lợi thế: “Tôi nghĩ nếu tôi ngã xuống sàn thì có lẽ anh ta sẽ nhận thẻ đỏ. Nhưng chuyện đã rồi, tôi sẽ không gục ngã đâu”.
Cuộc đối đầu giữa hai "gã khổng lồ" này diễn ra căng thẳng xuyên suốt trận đấu. Trước tình huống húc đầu, Gabriel đã kéo rách hoàn toàn ống tay áo của Haaland trong một pha tranh chấp ngoài vòng cấm. Hình ảnh Haaland thi đấu với chiếc áo rách nát đã minh chứng cho sự khắc nghiệt của trận đại chiến.
Dù thoát được thẻ đỏ, nhưng Gabriel và Arsenal vẫn không thể ngăn cản được Haaland tỏa sáng. Tiền đạo người Na Uy ghi bàn thắng quyết định giúp Man City giành chiến thắng 2-1, qua đó rút ngắn cách biệt với chính Arsenal xuống còn 3 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi vẫn còn một trận chưa đấu.
Ngọc Thanh


















