Manchester United chính thức mất trung vệ trụ cột Lisandro Martinez trong 3 trận cầu đinh, sau khi nỗ lực kháng cáo tấm thẻ đỏ vì hành vi kéo tóc bị FA thẳng thừng từ chối.
Thất bại 1-2 trước Leeds United vào ngày 14/4 vừa qua không chỉ khiến Manchester United trắng tay mà còn để lại hệ lụy kinh hoàng về nhân sự. Trung vệ Lisandro Martinez, người vừa trở lại sau 2 tháng dưỡng thương, đã bị truất quyền thi đấu sau tình huống tranh chấp với Dominic Calvert-Lewin. Dù trọng tài Paul Tierney không quan sát thấy trực tiếp, VAR đã can thiệp và xác định hành vi kéo tóc đối phương là "bạo lực phi thể thao".
Thông thường, các vi phạm tương tự chỉ bị cấm thi đấu 2 trận, nhưng FA đã quyết định nâng mức phạt lên 3 trận đối với ngôi sao người Argentina. Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ nội bộ Quỷ đỏ.
Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Michael Carrick không giấu nổi sự bất bình: "Tất nhiên, chúng tôi vô cùng thất vọng. Tôi nghĩ có khá nhiều lý do để rất thất vọng về tình huống này trong ba tuần qua. Nhưng rõ ràng, bây giờ chúng ta phải tiếp tục. Các quyết định đã được đưa ra, điều này khiến chúng tôi rất thất vọng về nhiều mặt, nhưng đó là chuyện đã rồi. Chúng ta phải tiếp tục và chúng ta sẽ làm được".
Việc Martinez vắng mặt trong các cuộc đối đầu sinh tử với Chelsea, Brentford và Liverpool là đòn giáng mạnh vào tham vọng dự Champions League của MU. Đáng lo ngại hơn, hàng thủ của Carrick hiện đang ở trạng thái "vườn không nhà trống".
Harry Maguire vẫn đang chịu án treo giò thêm 1 trận vì lỗi phản ứng, trong khi Matthijs de Ligt chưa thể bình phục chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc cả 3 trung vệ giàu kinh nghiệm nhất đều không thể góp mặt trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge vào rạng sáng ngày 19/4. Nhiều khả năng, tài năng trẻ Ayden Heaven sẽ được đẩy lên đá chính ngay từ đầu trong một trận cầu đầy áp lực.
Giữa tâm bão khủng hoảng, người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn nhận được một vài tín hiệu tích cực. Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân để gia cố tuyến giữa. Tuy nhiên, ở hành lang cánh, Patrick Dorgu vẫn chưa thể thi đấu do chấn thương gân khoèo chưa hồi phục.
Với lịch thi đấu dày đặc và lực lượng sứt mẻ, MU đang đứng trước thử thách bản lĩnh lớn nhất kể từ đầu mùa. Nếu không thể giành điểm trước Chelsea, khoảng cách trên bảng xếp hạng sẽ bị thu hẹp đáng kể, đe dọa trực tiếp đến tấm vé tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới. Theo dự kiến, Martinez chỉ có thể tái xuất vào ngày 9/5 trong trận gặp Sunderland.
Ngọc Thanh

















