Chỉ ít giờ sau khi Cristiano Ronaldo dứt áo rời trại tập trung trong bão giông mâu thuẫn, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã đưa ra quyết định dứt khoát: trao chiếc áo số 7 huyền thoại cho ngôi sao trẻ Rafael Leao.
Nội dung chính
Hậu trường chấn động và cảm giác "bị phản bội" của CR7
Biến cố chưa có tiền lệ tại đại bản doanh tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục leo thang thành một cuộc khủng hoảng toàn diện. Sau khi công khai bất mãn vì bị gạt ra khỏi đội hình chính trong trận gặp Na Uy và bỏ dở buổi tập, Cristiano Ronaldo đã quyết định dứt áo rời khỏi Copenhagen. Nguyên nhân sâu xa được tiết lộ bởi nhà báo Ed Aguirre (chương trình El Chiringuito), khi người bạn thân của CR7 cho biết siêu sao 41 tuổi cảm thấy vô cùng tức giận và "bị phản bội".
Theo thỏa thuận ban đầu sau cuộc họp kín giữa Ronaldo, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch FPF Pedro Proenca, nhà cầm quân 72 tuổi được cho là sẽ đưa ra lời xin lỗi công khai để xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước thềm đại chiến với Đan Mạch, HLV Jesus lại lật ngược tình thế khi tuyên bố đanh thép rằng không có cá nhân nào được ưu ái hơn tập thể và luật lệ áp dụng chung cho tất cả.
Cảm giác bị bội ước cùng việc gạt bỏ vị thế bất khả xâm phạm chính là giọt nước tràn ly khiến Ronaldo lập tức tháo chạy, đối diện nguy cơ phải nhận án phạt cấm thi đấu từ liên đoàn, trong khi em gái anh ngầm thừa nhận đó là trận đấu cuối cùng của anh cho màu áo bã trầu.
Bồ Đào Nha lập tức trao áo số 7 cho chủ nhân mới
Giữa lúc tâm bão dư luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ban huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha đã có động thái dứt khoát nhằm khẳng định kỷ nguyên mới. Theo công bố chính thức từ hệ thống của UEFA, chiếc áo số 7 huyền thoại - vốn gắn liền với tên tuổi của Ronaldo từ khi anh kế thừa từ Luis Figo đã được chuyển giao cho tiền đạo thuộc biên chế AC Milan, Rafael Leao.
Khác với quy định ngặt nghèo tại cấp độ câu lạc bộ, luật của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) không cho phép các đội tuyển quốc gia treo vĩnh viễn bất kỳ số áo nào, buộc hệ thống từ 1 đến 26 phải được sử dụng liên tục (tương tự việc Argentina xác định sẽ có người kế thừa áo số 10 của Lionel Messi trong tương lai).
Việc trao số áo biểu tượng cho Leao không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thuần túy cho trận đấu với Đan Mạch, mà còn được xem là tuyên bố ngầm từ phía HLV Jorge Jesus: bóng đá Bồ Đào Nha đã bước sang một chương mới, sẵn sàng gác lại quá khứ huy hoàng để hướng tới tương lai không có Cristiano Ronaldo.


















