Chelsea và Tottenham đồng loạt công bố danh sách thanh lý lực lượng trước mùa giải 2026/27, với tổng cộng 15 cầu thủ phải tìm bến đỗ mới.
Trước thềm mùa giải mới 2026/27, hai câu lạc bộ thuộc nhóm Big Six Ngoại hạng Anh là Chelsea và Tottenham Hotspur đã chính thức công bố danh sách thanh lý lực lượng sau một mùa giải có nhiều biến động. Tổng cộng 15 cái tên đã được xác nhận sẽ phải dứt áo rời thành London khi hợp đồng chính thức đáo hạn vào cuối tháng 6 này.
Tại Stamford Bridge, Chelsea thông báo chia tay 4 cầu thủ trẻ thuộc học viện Cobham danh tiếng. Đây là động thái tái cơ cấu triệt để của Ban lãnh đạo sau một mùa giải vô cùng đáng thất vọng, khi The Blues chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Premier League và hoàn toàn trắng tay ở các sân chơi châu Âu.
Cái tên gây chú ý nhất phải ra đi là hậu vệ Richard Olise, em trai của ngôi sao Michael Olise đang khoác áo Bayern Munich. Richard dù từng được đôn lên đội một tại UEFA Conference League mùa 2024/25 nhưng vẫn không thể tạo ra bước đột phá.
Ba cầu thủ còn lại bao gồm tiền vệ giàu tiềm năng Sam Rak-Sakyi (người từng có 4 lần ra sân ở đấu trường châu Âu), hậu vệ Brodi Hughes sau 13 năm gắn bó với học viện, và tuyển thủ trẻ Phần Lan Jimi Tauriainen.
Trong khi đó, ở phía Bắc London, Tottenham Hotspur còn thực hiện một cuộc thanh trừng tàn nhẫn hơn khi gạch tên tổng cộng 11 cầu thủ. Ngôi sao lớn nhất phải cay đắng rời sân Hotspur Way là tiền vệ đánh chặn 29 tuổi Yves Bissouma.
Tiền vệ người Mali từng là người hùng đá chính trọn vẹn 90 phút giúp Spurs đánh bại Man United để vô địch Europa League 2024/25. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại đây đã khép lại sau hàng loạt scandal vô kỷ luật bên ngoài sân cỏ.
Bissouma liên tục khiến tân huấn luyện viên Thomas Frank nóng mắt vì thói quen đi tập muộn, dẫn đến việc bị loại khỏi trận Siêu cúp châu Âu lẫn danh sách đá Champions League.
Đỉnh điểm là việc anh hai lần bị phát hiện sử dụng khí cười (nitrous oxide) trên mạng xã hội, bất chấp những lời bào chữa về khủng hoảng tâm lý sau các vụ trộm tại nhà riêng. Chỉ có vỏn vẹn 11 lần ra sân trong cả mùa giải qua, việc Bissouma bị thanh lý là điều đã được dự báo trước.
Bên cạnh ngôi sao người Mali, Tottenham cũng dọn dẹp triệt để tuyến trẻ khi thải loại một loạt mầm non học viện, trong đó có bộ ba U18 gồm Jamel Beggs, Samal Bangura và Leon Myrtaj nhằm chuẩn bị cho một chương mới của câu lạc bộ.
Ngọc Thanh

















