U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 trên sân nhà.
U23 Việt Nam chính thức nhận tin vui lớn sau cuộc họp Ban Thi đấu AFF lần thứ 16 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản). Theo phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam đã vượt qua các ứng viên để chính thức giành quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027. Đây là cột mốc lịch sử bởi suốt các kỳ giải đã qua, mảnh đất hình S-Chữ S chưa từng một lần đứng ra tổ chức sân chơi cấp độ trẻ danh giá này.
Thông tin này lập tức khiến truyền thông và cộng đồng mạng khu vực bùng nổ, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đăng quang vô địch 3 kỳ liên tiếp (2022, 2023, 2025) và tất cả đều diễn ra trên sân khách. Việc được thi đấu trên chảo lửa sân nhà vào năm 2027 được dự báo sẽ tạo ra sức mạnh hủy diệt cho nhà đương kim vô địch.
Trước sự kiện mang tính bước ngoặt này, nhiều cổ động viên xứ chùa Vàng đã lên tiếng bày tỏ sự thán phục lẫn lo ngại. Một người hâm mộ Thái Lan chia sẻ đầy cay đắng: "Đá sân khách họ đã vô địch 3 lần liên tiếp rồi, giờ đá trên sân nhà Mỹ Đình thì ai làm sao mà cản nổi U23 Việt Nam nữa".
Một tài khoản khác tâm phục khẩu phục trước năng lực tổ chức của VFF: "Việt Nam hoàn toàn xứng đáng làm chủ nhà, từ cơ sở vật chất đến tinh thần cuồng nhiệt của khán giả họ đều nằm ở top đầu khu vực".
Dẫu vậy, không ít người hâm mộ Thái Lan vẫn thể hiện quyết tâm xô đổ thế thống trị của đại kình địch: "Đây sẽ là cơ hội để U23 Thái Lan đòi lại món nợ ngay trên đất Việt Nam, chúng tôi sẽ đem đội hình mạnh nhất sang để lật đổ họ".
Việc đưa Giải U23 Đông Nam Á 2027 về sân nhà không chỉ là minh chứng cho uy tín tổ chức của VFF mà còn là bệ phóng hoàn hảo để lứa cầu thủ trẻ kế cận bảo vệ ngôi vương, tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực.
















