Thất bại 0-2 trước U19 Australia ở chung kết U19 Đông Nam Á 2026 khiến nhiều CĐV Thái Lan không giấu được sự tiếc nuối, thậm chí lo ngại về tương lai của bóng đá trẻ xứ chùa Vàng.
Tối 13/6, U19 Thái Lan bước vào trận chung kết U19 Đông Nam Á 2026 với cơ hội làm nên lịch sử. Trước giờ bóng lăn, họ cùng U19 Australia đồng sở hữu kỷ lục 5 lần vô địch giải đấu. Chỉ cần đánh bại đối thủ, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng sẽ độc chiếm ngôi vị số một khu vực.
Tuy nhiên, điều người hâm mộ Thái Lan nhận lại là nỗi thất vọng. Dù cầm bóng nhiều và nhập cuộc đầy quyết tâm, U19 Thái Lan lại không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.
Bước ngoặt đến ở phút 41 khi Wong thực hiện quả đá phạt bên cánh phải để Garbowski bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U19 Australia. Sang hiệp hai, U19 Thái Lan dồn toàn lực tấn công. Ithimon, Tatu hay Buransuk đều có cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt bỏ lỡ. Khi đội hình dâng quá cao ở những phút cuối, đại diện xứ chùa Vàng tiếp tục trả giá. Phút 97, Beckham Baker tận dụng sai lầm nơi hàng thủ để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Australia.
Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà.
"Thật tiếc. Chúng ta kiểm soát bóng không tệ nhưng lại quá thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định. Một trận chung kết mà các cầu thủ chơi dưới sức hoàn toàn".
Không ít người cho rằng bóng đá trẻ Thái Lan đang chững lại so với các đối thủ trong khu vực. "Indonesia tiến bộ rất nhanh trong vài năm qua, còn Việt Nam luôn duy trì sự ổn định ở các cấp độ. Nếu cứ phát triển như hiện tại, chúng ta rất khó lấy lại vị thế số một".
Một bộ phận khác tiếc nuối bởi U19 Thái Lan đã ở rất gần cột mốc lịch sử.
"Chúng ta có cơ hội trở thành đội vô địch nhiều nhất Đông Nam Á, nhưng lại để tuột mất theo cách đau đớn nhất. Các cầu thủ đã chiến đấu, nhưng sự hiệu quả là điều còn thiếu".
Thậm chí, một cổ động viên nhận xét vô cùng gay gắt: “Chúng ta cứ tự mãn mình là đội mạnh, nhưng hãy nhìn vào thực tế đi. Cứ phát triển lẹt đẹt như thế này thì khó vượt qua vị thế của Việt Nam trong tương lai gần, chứ đừng mơ đến việc vươn tầm châu lục”.
Bên cạnh những chỉ trích, vẫn có nhiều ý kiến kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn với lứa cầu thủ trẻ này.
"Đừng vội quay lưng với các em. Thất bại là một phần của bóng đá. Điều quan trọng là phải nhìn ra vấn đề và cải thiện để trở lại mạnh mẽ hơn".
Về phía U19 Australia, chiến thắng 2-0 giúp họ chính thức trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải U19 Đông Nam Á với 6 lần đăng quang. Trong khi đó, U19 Thái Lan sẽ phải chờ thêm để hiện thực hóa giấc mơ vượt qua đối thủ trong cuộc đua thành tích khu vực.
Ngọc Thanh


















