Tấm thẻ đỏ vô trách nhiệm của Eduardo Camavinga chỉ sau 24 phút có mặt trên sân đã khiến cộng đồng Madridista nổi giận lôi đình, yêu cầu ban lãnh đạo tống khứ tiền vệ này ngay trong mùa hè.
Trận lượt về tứ kết Champions League 2025/26 tại Allianz Arena đã khép lại theo kịch bản nghiệt ngã nhất đối với Real Madrid. Dẫn trước 3-2 cho đến tận phút 85, tấm vé bán kết tưởng chừng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Alvaro Arbeloa. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ chỉ vì một khoảnh khắc thiếu kiềm chế của Eduardo Camavinga.
Vào sân thay người để củng cố tuyến giữa, nhưng tiền vệ người Pháp lại khiến đội nhà lâm vào cảnh thiếu người sau hai tấm thẻ vàng lãng xẹt. Đặc biệt, tấm thẻ vàng thứ hai vì lỗi đá bóng đi để câu giờ đã trở thành ngòi nổ cho một cuộc tổng tấn công trên mạng xã hội nhắm vào cầu thủ này.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các diễn đàn của hội cổ động viên Real Madrid đã tràn ngập những lời chỉ trích nặng nề. Sự kiên nhẫn dành cho tài năng trẻ người Pháp dường như đã cạn kiệt.
Một tài khoản X có hàng trăm nghìn lượt theo dõi của fan Real bức xúc: "Tôi không thể tin nổi một cầu thủ chuyên nghiệp lại đá quả bóng đi khi đã có một thẻ vàng trong túi. Đây là hành động của một đứa trẻ, không phải của một chiến binh Real Madrid. Hãy bán ngay Camavinga trước khi cậu ta báo hại chúng ta thêm lần nữa!".
Một bình luận cũng nhận được hàng nghìn lượt tương tác: "24 phút có mặt trên sân, 2 thẻ vàng, 0 đóng góp. Camavinga đã trực tiếp ném đi nỗ lực cả mùa giải của đồng đội. Cậu ta nghĩ mình đang đá ở sân chơi bóng nhựa à? Thật là một sự sỉ nhục cho chiếc áo trắng vĩ đại".
Không chỉ dừng lại ở sự tức giận nhất thời, nhiều CĐV còn bắt đầu so sánh và yêu cầu sự thay đổi triệt để ở hàng tiền vệ. Một ý kiến khác nhấn mạnh: "Trong khi Arda Guler chiến đấu đến giọt máu cuối cùng với cú đúp siêu phẩm, thì Camavinga lại vào sân để 'tặng' chiến thắng cho Bayern. Đừng nói về tiềm năng nữa, Real cần những ngôi sao có não. Bán cậu ta ngay mùa hè này và mang về một người biết giữ kỷ luật!".
Thậm chí, có những fan cực đoan còn khẳng định: "Nếu Florentino Perez vẫn còn giữ Camavinga ở mùa giải tới, đó sẽ là một sai lầm lịch sử. Cậu ấy chỉ thi đấu được 24 phút và biến 90 phút nỗ lực của Mbappe và Guler thành hư không. Một cầu thủ không thể chiến đấu vì tập thể thì không xứng đáng ở lại Bernabeu".
Sự phẫn nộ của người hâm mộ là hoàn toàn dễ hiểu khi tấm thẻ đỏ của Camavinga chính là bước ngoặt dẫn đến hai bàn thua liên tiếp ở các phút 89 và 90+4. Từ thế thắng, Real Madrid trắng tay rời giải đấu trong sự uất hận. Có lẽ, sau đêm Munich đầy giông bão, tương lai của tiền vệ người Pháp tại Madrid đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.
Ngọc Thanh


















