CĐV Indonesia đồng loạt réo tên Việt Nam khi vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ năm, 01/10/2026 21:33 PM (GMT+7)
A A+

Màn hủy diệt Bangladesh 9-2 ở những phút bù giờ để cướp vé đi tiếp ngay trước mũi Malaysia đã biến mạng xã hội Indonesia thành một ngày hội thực sự.

Khắp các diễn đàn bóng đá xứ vạn đảo đang ngập tràn trong không khí lễ hội. Việc ghi liền hai bàn thắng ở phút 90+6 và 90+7 để vượt qua hiệu số của Malaysia đã khiến các cổ động viên Indonesia vỡ oà trong cảm xúc.

“Đúng là kịch bản điện ảnh! Chúng ta đã chơi một trận quá điên rồ và cướp vé ngay trước mắt Malaysia một cách không thể ngoạn mục hơn!”, tài khoản Putra Pratama bình luận.

Nhiều CĐV cũng không quên châm chọc đối thủ cùng khu vực: “Họ tưởng đã cầm chắc vé sau khi thắng Singapore 6-0, nhưng Indonesia dạy cho họ biết thế nào là kiên nhẫn đến những giây cuối cùng”.

Sự chú ý lớn nhất tất nhiên đổ dồn vào những người hùng trên sân, đặc biệt là Mitchell Lee Baker với cú poker chói sáng và Ole Romeny với hàng loạt đường kiến tạo dọn cỗ. “Baker đá quá đẳng cấp, cậu ấy sinh ra để tỏa sáng ở những trận cầu lớn!”, một fan tên Rizky viết. Bên cạnh đó, các CĐV cũng dành lời ngợi khen cho sự chắc chắn của Kevin Diks hay Justin Hubner.

Khi tấm vé vào chung kết đã nằm trong túi và đối thủ tiếp theo sẽ là Thái Lan, bầu không khí tự tin đang dâng cao hơn bao giờ hết tại Indonesia. “Vượt qua khe cửa hẹp thế này thì ngại gì Thái Lan nữa, cúp vàng năm nay chắc chắn thuộc về chúng ta!”, CĐV Dewi Sari mạnh dạn dự đoán.

Không chỉ nhắc đến Malaysia, CĐV Indonesia còn réo gọi cả Việt Nam sau chiến thắng

Không dừng lại ở đó, sự kình địch ngầm với bóng đá Việt Nam cũng được dấy lên khi nhiều bình luận cho rằng ĐTQG Indonesia hiện tại đã vượt qua cái bóng của những đối thủ từng thống trị khu vực. “Trước đây chúng ta luôn chật vật khi gặp Việt Nam hay Thái Lan, nhưng thế hệ này đang cho thấy bản lĩnh hoàn toàn khác biệt”, tài khoản Dewi Sari nhận định.

Thậm chí, một số ý kiến còn nhắc lại những lần chạm trán trước đây để khẳng định sự lột xác của đội bóng xứ vạn đảo: “Việt Nam từng là ngọn núi lớn, nhưng bây giờ Indonesia mới là kẻ thách thức đáng sợ nhất cho ngai vàng Đông Nam Á”.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm