Sau chiến thắng nhọc nhằn trên sân Everton, Michael Carrick thừa nhận MU còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng cũng khẳng định tinh thần và bản lĩnh của đội bóng đang đi đúng hướng.
Manchester United rời sân Hill Dickinson với ba điểm quý giá, nhưng HLV Michael Carrick hiểu rằng đây không phải chiến thắng dễ dàng. Trước một Everton chơi quyết liệt và gây sức ép liên tục, MU buộc phải phòng ngự tập trung trong nhiều thời điểm trước khi tìm được khoảnh khắc khác biệt ở hiệp hai.
Carrick thừa nhận: “Chắc chắn rồi. Tối nay chúng tôi phải làm việc rất vất vả. Phải dành lời khen cho Everton vì họ đã gây khó khăn”. Ông đặc biệt hài lòng với tinh thần phòng ngự của các học trò: “Tinh thần, cách phòng ngự của cả đội là đẳng cấp hàng đầu. Cuối cùng thì việc giữ sạch lưới là rất tuyệt vời”.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh cũng không quên nhắc nhở: “Chúng ta có thể chơi tốt hơn thế, tốt hơn nhiều ở một số khía cạnh”.
Khoảnh khắc định đoạt trận đấu đến ở phút 71, khi MU phản công sắc bén. Matheus Cunha tung đường chuyền dài vượt tuyến, Bryan Mbeumo xử lý gọn gàng rồi căng ngang để Benjamin Sesko dứt điểm một chạm tung lưới Everton.
Carrick ca ngợi: “Một pha dứt điểm tuyệt vời. Đó là một pha dứt điểm tàn nhẫn. Cậu ấy đã ghi bàn với sự tự tin thực sự”. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Cunha và Mbeumo: “Đó là một đường chuyền vượt tuyến xuất sắc và những pha xử lý tiếp theo đã hoàn tất bàn thắng”.
Sesko tiếp tục chứng minh giá trị của một “siêu dự bị”. Khi được hỏi về khả năng đá chính của tiền đạo người Slovenia, Carrick chia sẻ: “Ben đang ở trạng thái tốt… Kiên nhẫn là một chuyện, và việc bồi dưỡng, phát triển cậu ấy cũng quan trọng. Cậu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi trong một thời gian dài”.
Ở chiều ngược lại, Everton tạo ra không ít sóng gió, đặc biệt trong những phút cuối. Thủ môn Senne Lammens có nhiều pha cứu thua quan trọng, trong đó có tình huống xuất sắc ở phút 83. Carrick dành lời khen: “Cậu ấy đã thực hiện một vài pha cứu thua thực sự xuất sắc. Cậu ấy trông rất bình tĩnh và điềm đạm trong một môi trường khó khăn”.
Chiến thắng này giúp MU vươn lên vị trí thứ tư với 48 điểm, tạo khoảng cách ba điểm so với Chelsea và Liverpool, đồng thời thu hẹp cách biệt với Aston Villa xuống còn ba điểm. Carrick khẳng định: “Tôi rất vui mừng với kết quả và tinh thần thi đấu… Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều tích cực hơn nữa cần phải thể hiện”.
Với tinh thần hiện tại, MU đang cho thấy họ không chỉ chiến đấu vì từng trận thắng, mà còn hướng tới một mục tiêu dài hạn lớn hơn trong cuộc đua top 4.
Ngọc Thanh
















