Bruno Fernandes từ chối gia hạn, quyết rời MU vào tháng 1

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 20/10/2026 12:00 PM (GMT+7)
A A+

Đội trưởng Bruno Fernandes chính thức từ chối ký hợp đồng mới và ngỏ ý muốn rời Manchester United ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vì mất niềm tin vào tham vọng của đội bóng.

Tình hình tại Manchester United đang rơi vào cảnh hỗn loạn đỉnh điểm. Theo nguồn tin từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ (Fanatik), thủ lĩnh Bruno Fernandes đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Tiền vệ 32 tuổi được cho là đã "mệt mỏi vì suốt ngày phải ca ngợi lịch sử câu lạc bộ" và bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước việc ban lãnh đạo thiếu một kế hoạch phát triển rõ ràng.

Đồng quan điểm với đồng đội Lisandro Martinez về sự thiếu tham vọng của Quỷ Đỏ trên thị trường chuyển nhượng, Fernandes cảm thấy MU ngày càng xa rời khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn. Trong bối cảnh hợp đồng sắp hết hạn vào cuối mùa giải, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đánh tiếng muốn tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới thay vì tiếp tục gắn bó với một tập thể vô phương hướng.

Bruno Fernandes từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía Manchester United

Sự sa sút phong độ của Fernandes ở mùa giải năm nay - với chuỗi 5 trận liên tiếp không đóng góp bàn thắng cũng khiến thượng tầng MU đắn đo trong việc đáp ứng mức lương khổng lồ cho một cầu thủ đã qua tuổi 30. Thêm vào đó, việc HLV Michael Carrick liên tục đẩy Fernandes rời khỏi vị trí số 10 sở trường để nhường chỗ cho Youri Tielemans càng khiến khoảng cách giữa đôi bên thêm nới rộng.

Nắm bắt thời cơ, gã khổng lồ Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đua. Giám đốc điều hành Abdullah Kavukcu của Galatasaray đang trực tiếp chèo kéo ngôi sao người Bồ Đào Nha bằng một bản hợp đồng hậu đĩnh, sẵn sàng bán cả Leroy Sane để dọn đường đón Fernandes. Hiện tại, MU đứng trước nguy cơ phải bán gấp ngôi sao lớn nhất của mình vào tháng 1 nếu không muốn đối mặt với kịch bản mất trắng anh vào mùa Hè.

Sự rạn nứt giữa Bruno Fernandes và Manchester United đánh dấu một nốt trầm chua xát trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Từng là biểu tượng duy nhất giữ lại hy vọng cho Quỷ Đỏ suốt nhiều năm qua, việc nhạc trưởng người Bồ Đào Nha quyết định dứt áo ra đi trong cay đắng phơi bày sự sụp đổ về mặt niềm tin ngay tại thượng tầng Old Trafford.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm