Roy Keane tiếp tục công kích Bruno Fernandes, sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha phá kỷ lục kiến tạo Ngoại hạng Anh và công khai phản bác huyền thoại Manchester United.
Ngày hạ màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi Bruno Fernandes chính thức cán mốc 21 đường kiến tạo sau trận thắng Brighton 3-0. Thành tích này giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha vượt qua hai danh thủ Thierry Henry và Kevin De Bruyne để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Premier League.
Thế nhưng, niềm vui của thủ quân Quỷ Đỏ không được trọn vẹn khi cuộc khẩu chiến công khai giữa anh và cựu đội trưởng huyền thoại Roy Keane đang bị đẩy lên đỉnh điểm.
Nguồn cơn của mâu thuẫn bắt đầu từ trận đấu trước đó gặp Nottingham Forest, thời điểm Fernandes san bằng kỷ lục kiến tạo. Trên chương trình The Overlap, Roy Keane thừa nhận ông cảm thấy "vô cùng tức giận" và "xấu hổ" trước cách các cầu thủ Man Utd ăn mừng một danh hiệu cá nhân.
Chiến lược gia người Ireland chỉ trích: “Sau trận đấu, anh ấy được phỏng vấn và nói: 'Ừ, có vài lần lẽ ra tôi nên sút, nhưng tôi đã chuyền bóng.' Thật đáng kinh ngạc. Làm sao một cầu thủ bóng đá lại có thể bước vào trận đấu và nói về những kỷ lục cá nhân được chứ?”.
Ngay lập tức, Bruno Fernandes đã phản pháo mạnh mẽ trên podcast Diary of a CEO. Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định bản thân tôn trọng các ý kiến khen chê, nhưng không chấp nhận việc bị bóp méo sự thật.
Fernandes gay gắt nói: “Điều tôi không thích là khi người ta nói dối. Những gì Roy Keane nói về cơ bản là dối trá. Hoặc anh ta đã xem một cuộc phỏng vấn khác, hoặc anh ta gán ghép những điều tôi chưa từng nói vào miệng mình”. Cầu thủ này còn tiết lộ đã liên hệ với HLV Ole Gunnar Solskjaer để xin số điện thoại nhằm ba mặt một lời với đàn anh.
Tuy nhiên, Roy Keane cho thấy ông không phải là người dễ dàng bỏ qua. Chỉ vài giờ sau khi phát biểu của Fernandes được đăng tải, cựu tiền vệ khét tiếng này đã chia sẻ một bức ảnh đầy ẩn ý trên Instagram cá nhân với dòng trạng thái chấn động: “Quá nhiều sự chú ý khiến con lừa nghĩ mình là sư tử”.
Động thái ám chỉ đầy sâu cay này của Roy Keane như đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu cả hai đã có cuộc trò chuyện riêng tư nào để tháo gỡ khúc mắc hay chưa. Dù vậy, làn sóng chỉ trích từ các huyền thoại thế hệ trước nhắm vào phòng thay đồ hiện tại của Man Utd chắc chắn sẽ còn là chủ đề nóng hổi trong những ngày tới.
Ngọc Thanh


















