PSG đã chính thức chiêu mộ thành công tài năng trẻ 18 tuổi Dro Fernandez từ Barcelona với giá 8 triệu euro, khép lại vụ chuyển nhượng đầy tranh cãi khiến nội bộ Barca dậy sóng.
Thị trường chuyển nhượng tháng Giêng năm nay vừa chứng kiến một trong những thương vụ kịch tính nhất khi Paris Saint-Germain (PSG) chính thức hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ tài năng Pedro ‘Dro’ Fernandez từ Barcelona.
Đội bóng nước Pháp đã chi ra 8 triệu euro để sở hữu chữ ký của ngôi sao 18 tuổi này với bản hợp đồng kéo dài đến mùa hè năm 2030. Đáng chú ý, dù điều khoản giải phóng của Dro chỉ là 6 triệu euro, PSG đã tự nguyện chi trả cao hơn để bù đắp các điều chỉnh lạm phát và bày tỏ thiện chí với đội chủ sân Camp Nou.
Thương vụ này được coi là một thất bại đau đớn về mặt quản lý của Barcelona. Phía đội bóng xứ Catalan tin rằng họ đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng ngay khi Dro tròn 18 tuổi vào ngày 12/1 vừa qua.
Thậm chí, tiền đạo Raphinha còn tặng bánh sinh nhật cho anh trên chuyến bay trở về từ Siêu cúp Tây Ban Nha như một lời chúc mừng tương lai tại CLB. Thế nhưng, ngay trong tuần sinh nhật, người đại diện của Dro bất ngờ thông báo hủy bỏ mọi thỏa thuận để đưa anh sang Paris.
Chủ tịch Joan Laporta không giấu nổi sự bức xúc trước hành động này: "Đây là một tình huống cực kỳ khó chịu. Chúng tôi đã thỏa thuận xong xuôi, nhưng đại diện của cậu ấy đã thay đổi vào phút cuối". Đồng quan điểm, HLV Hansi Flick cũng đầy ám chỉ về sự tác động tiêu cực từ phía người đại diện: "Có những cầu thủ 17-18 tuổi và họ để những người xung quanh quyết định thay mình".
Dù được đánh giá là một "dự án" quan trọng tại La Masia với lối chơi mang dáng dấp của Thiago Alcantara và Pedri, Dro Fernandez vẫn quyết tâm dứt áo ra đi. Nguyên nhân chính được cho là do sự cạnh tranh quá lớn tại hàng tiền vệ Barca, nơi những cái tên như Dani Olmo hay Fermin Lopez đang chiếm ưu thế. Dro muốn được thi đấu thường xuyên hơn ở vị trí số 8 thay vì phải đóng vai dự bị trong sơ đồ của Flick.
Chiến thắng của PSG trong cuộc đua này có dấu ấn rất lớn của HLV Luis Enrique. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã trực tiếp gọi điện thuyết phục Dro, tận dụng mối quan hệ thân thiết với người đại diện Ivan de la Peña để đưa anh về sân Công viên các Hoàng tử.
Phát biểu trong buổi lễ ra mắt, Dro Fernandez hào hứng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được gia nhập Paris Saint-Germain. Đây là khoảnh khắc vô cùng tự hào đối với tôi và gia đình. Tôi vô cùng hào hứng và quyết tâm được ra sân thi đấu và cống hiến hết mình cho chiếc áo này”.
Sự ra đi của Dro không chỉ là tổn thất về nhân sự cho Barca mà còn là đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của đội bóng danh tiếng nhất Tây Ban Nha.
Ngọc Thanh


















