Báo Malaysia: 'Mã Lai thua vì thời tiết Việt Nam quá nóng'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 31/03/2026 21:15 PM (GMT+7)
A A+

Báo chí Malaysia đồng loạt bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà phơi áo 1-3 tại Thiên Trường, đồng thời đưa ra hàng loạt lý do bào chữa cho thất bại bạc nhược trước thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trong lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 đã để lại dư âm nặng nề cho bóng đá Malaysia. Tờ New Straits Times thừa nhận sức mạnh tuyệt đối của đội chủ nhà khi viết:

“Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại Asian Cup với thành tích toàn thắng sau khi đánh bại Malaysia 3-1... Chiến thắng này giúp Việt Nam giành vé dự VCK với 18 điểm tuyệt đối”. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận sự vượt trội về chuyên môn của đối thủ, một bộ phận truyền thông Malaysia lại tìm cách đổ lỗi cho các yếu tố khách quan.

Tờ Harian Metro giật tít về sự khắc nghiệt của điều kiện thi đấu: “Thời tiết nóng nực của Việt Nam đã gây khó khăn cho đội tuyển Malaysia, khi hy vọng tạo bất ngờ trước đội tuyển Sao Vàng trên sân khách tan vỡ”.

Malaysia để thua Việt Nam với tỷ số 1-3 ở lượt cuối vòng loại

Tờ báo này cho rằng chính khí hậu tại Nam Định là rào cản khiến các học trò của HLV Peter Cklamovski không thể triển khai lối chơi như ý.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khiến dư luận Malaysia phẫn nộ nhất chính là sự suy giảm sức mạnh đột ngột của đội hình. Tờ Goal Malaysia đã dùng cụm từ cay nghiệt "Trở lại cài đặt gốc?" để mô tả về thất bại này.

Bài viết nhấn mạnh: “Thiếu vắng bảy cầu thủ nhập tịch do vướng vào vụ làm giả giấy tờ, sức mạnh của Malaysia dường như bị suy yếu tại sân nhà của Việt Nam. Tỷ số 3-1 cho thấy sự phụ thuộc của họ vào những trụ cột hiện đang bị xử phạt”.

Việc mất đi gần như một đội hình chính vì án phạt của AFC đã khiến lối chơi của "Hổ Mã Lai" trở nên mỏng manh. Hàng phòng ngự của họ bị xé toang dễ dàng bởi những pha dàn xếp tấn công của Việt Nam.

Tờ Harian Metro chỉ trích gay gắt thái độ thi đấu của các hậu vệ: “Sikap chỉ đứng nhìn và không hề phản ứng trước các pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam, chứng kiến đội nhà dễ dàng để thủng lưới, đặc biệt là vào đầu mỗi hiệp đấu”.

Dù có nhiều lý do được đưa ra, điểm chung trong các bài viết vẫn là sự thừa nhận Việt Nam đã chơi tốt hơn. Các pha ghi bàn của đội chủ nhà đều được mô tả rõ ràng, từ tình huống đánh đầu mở tỷ số đến hai pha lập công liên tiếp ở hiệp hai.

Dù Endrick Dos Santos đã ghi bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền ở phút 77, nhưng bấy nhiêu là không đủ để che mờ sự yếu kém toàn diện. Sự tỏa sáng của tiền đạo nhập tịch phía Việt Nam là Nguyễn Xuân Son với một cú đúp đánh đầu được xem là "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của người Mã, khẳng định một thực tế phũ phàng: Khi không có dàn sao nhập tịch hùng hậu, Malaysia dường như không còn là đối thủ xứng tầm của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm