Truyền thông Malaysia đang rầm rộ kêu gọi các cầu thủ trẻ đòi lại "món nợ" thua đậm 0-4 ở vòng bảng, đồng thời kỳ vọng đội nhà sẽ giải cơn khát danh hiệu sau 7 năm.
Trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 giữa Malaysia và Việt Nam đang trở thành tâm điểm nóng nhất của bóng đá khu vực. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước hiện tượng Lào ở bán kết, niềm tin của người hâm mộ và truyền thông Malaysia đã quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tờ Makan Bola và nhiều tờ báo lớn tại Kuala Lumpur đồng loạt thúc giục thầy trò HLV Shukor Adan phải đòi lại danh dự sau thất bại nặng nề tại vòng bảng.
Tại trận mở màn bảng A, U17 Malaysia từng phải hứng chịu một "gáo nước lạnh" khi để thua U17 Việt Nam với tỷ số cách biệt 0-4. Thất bại đó từng khiến đoàn quân của HLV Shukor Adan bị chỉ trích nặng nề.
Tuy nhiên, tờ Makan Bola nhấn mạnh rằng chính từ nghịch cảnh đó, đội bóng đã lột xác để giành quyền vào chung kết: "Tâm điểm lúc này đổ dồn vào U17 Malaysia khi họ hướng tới chức vô địch, đồng thời muốn 'đòi nợ' thất bại trước Việt Nam. Chúng ta đã thua 0-4 ở trận mở màn, nhưng giờ là lúc để phục thù".
Cú hích tinh thần từ trận thắng Lào 3-0, với những pha lập công của Yusof Nasrullah và Aniq Thaqif, đã giúp Malaysia tự tin hơn hẳn. Truyền thông nước này tin rằng lối chơi của "Hổ Mã Lai" đã trở nên cân bằng và kỷ luật hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu giải.
Ý nghĩa của trận chung kết năm nay còn nằm ở lịch sử. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, bóng đá trẻ Malaysia mới lại góp mặt ở trận tranh ngôi vương Đông Nam Á, kể từ lần lên ngôi vô địch vào năm 2019 sau khi đánh bại Thái Lan.
Truyền thông Malaysia coi đây là "thời điểm vàng" để tái khẳng định vị thế của mình: "Chiến thắng trước Lào đã chấm dứt 7 năm chờ đợi để trở lại trận đấu cuối cùng. Đây là cơ hội để chúng ta bước lên bục cao nhất như thế hệ năm 2019 từng làm được".
Dù tràn đầy quyết tâm, truyền thông Malaysia cũng bày tỏ sự e dè trước bản lĩnh của U17 Việt Nam. Họ đặc biệt lưu ý đến màn lội ngược dòng ấn tượng của thầy trò HLV Roland trước đương kim vô địch Australia. Việc Việt Nam không hề nao núng khi bị dẫn bàn sớm và giành thắng lợi nhờ các pha lập công của Mạnh Cường, Nguyễn Lực cho thấy đối thủ là một khối liên kết vô cùng chặt chẽ.
Trận đại chiến để phân định ngôi vương sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Gelora Delta, Indonesia. Đây không chỉ là trận đấu vì chức vô địch, mà còn là cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia Shukor Adan và Cristiano Roland, nơi một bên khao khát đòi lại danh dự, còn một bên muốn khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình tại khu vực.
Ngọc Thanh


















