Trái ngược hoàn toàn với sự hào phóng của đối thủ PSG, Arsenal đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ nhân viên khi yêu cầu họ trả 859 bảng cho chi phí di chuyển tới Budapest.
Bầu không khí tại sân Emirates đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng không phải vì áp lực chuyên môn trước trận chung kết với Paris Saint-Germain. Theo tờ The Telegraph, một bộ phận lớn nhân viên hậu cần của "Pháo thủ" đang bày tỏ sự tức giận tột độ trước chính sách đãi ngộ bị coi là "keo kiệt" của câu lạc bộ.
Arsenal lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League sau 20 năm, một cột mốc lịch sử mà mọi thành viên đều khao khát chứng kiến. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi lo tài chính. Dù được tặng vé xem miễn phí, các nhân viên không trực tiếp phục vụ trận đấu lại bị yêu cầu chi trả tới 859 euro (hơn 27 triệu đồng) cho gói di chuyển khứ hồi do CLB sắp xếp thông qua một bên thứ ba.
Sự bất mãn lên tới đỉnh điểm khi nhìn sang đối thủ PSG. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã "chơi trội" khi bao trọn 100% chi phí đi lại và vé máy bay cho toàn bộ nhân viên sang Hungary.
Trong bức thư gửi nhân viên, ông nhấn mạnh sự đoàn kết là đặc trưng của CLB. Sự tương phản này khiến Arsenal bị chỉ trích là thiếu quan tâm đến những người đứng sau hậu trường, dù họ dự kiến bỏ túi khoảng 120 triệu bảng từ hành trình tại Champions League năm nay.
Nhiều nhân viên cấp dưới rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mức phí 859 bảng là con số quá lớn so với thu nhập của họ. Tuy nhiên, họ gần như buộc phải sử dụng dịch vụ của câu lạc bộ để đảm bảo kịp trở về London tham gia buổi diễu hành mừng công diễn ra ngay ngày hôm sau (31/05). Việc tự sắp xếp chuyến bay giá rẻ là điều gần như không thể nếu muốn kịp thực hiện các cam kết công việc liên quan tại quê nhà.
Phía Arsenal lập luận rằng họ không tự quyết định mức giá của công ty du lịch và muốn dành ưu tiên vé cho người hâm mộ. Hiện tại, chỉ có khoảng một phần ba nhân viên chấp nhận bỏ tiền túi để sang Budapest. Những người ở lại sẽ được tạo điều kiện xem trận đấu qua màn hình lớn tại sân Emirates.
Dù đạt doanh thu kỷ lục 691 triệu bảng, việc Arsenal "tính toán" từng đồng với nhân viên trong một sự kiện trọng đại đang để lại một vết gợn lớn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội mà còn cho thấy sự khác biệt về văn hóa quản trị giữa một đội bóng truyền thống nước Anh và "gã nhà giàu" nước Pháp.
CHÍNH THỨC: ĐT Pháp loại thẳng tay ngôi sao Real Madrid tại World Cup 2026
Đánh bại MU, đội trẻ Man City chính thức vô địch FA Youth Cup
Ngọc Thanh


















