Trước những cáo buộc gây sốc về việc bị đồng đội cô lập và bắt nạt tại Real Madrid, tài năng trẻ Arda Guler đã chính thức phá vỡ im lặng để bảo vệ phòng thay đồ của "Kền kền trắng".
Bầu không khí tại đại bản doanh Valdebebas của Real Madrid vừa qua đã bị xáo trộn bởi những phát ngôn từ ông Serhat Pekmezci, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Fenerbahce và là người thầy cũ có sức ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Arda Guler. Trong một cuộc phỏng vấn với Sports Digitale, ông Pekmezci khẳng định tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đang là nạn nhân của sự quấy rối.
Ông Pekmezci nhấn mạnh: “Sự quấy rối đến từ các cầu thủ Real Madrid. Có một nhóm ở đó không thể chấp nhận Arda, đáng tiếc là họ có cái tôi rất cao”.
Theo vị chuyên gia này, dù Guler không trực tiếp phàn nàn nhưng áp lực từ những nhóm "quyền lực" trong phòng thay đồ đang khiến cầu thủ 20 tuổi phải tự vấn: “Tại sao lúc nào cũng là tôi?”. Những tuyên bố này ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.
Không để những tin đồn thất thiệt đi quá xa, Arda Guler đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chính thức để đính chính sự việc. Ngôi sao trẻ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi người thầy cũ đưa ra những thông tin thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của đội bóng.
Guler chia sẻ với thái độ kiên quyết: “Tôi rất buồn khi theo dõi những tuyên bố công khai gần đây của cựu trưởng bộ phận tuyển trạch, ông Serhat Pekmezci. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã được mọi người trong câu lạc bộ chào đón nồng nhiệt, và tôi luôn coi nơi này như một gia đình”.
Thay vì thừa nhận sự rạn nứt, tiền vệ này khẳng định mình đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc: “Tôi vô cùng tự hào khi được là cầu thủ của Real Madrid. Chúng tôi có một đội rất mạnh, và tôi rất vui khi được cùng chung đội với tất cả các đồng đội của mình”.
Lời giải thích của Guler được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi phong độ của anh tại Bernabeu đang có dấu hiệu chững lại. Dù khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời Xabi Alonso, Guler vẫn đang phải nỗ lực từng ngày để tìm kiếm suất đá chính trong đội hình đầy sao của Real Madrid.
Khép lại những tranh cãi, ngôi sao sinh năm 2005 kêu gọi người hâm mộ và giới truyền thông hãy tập trung vào bóng đá thay vì những thuyết âm mưu vô căn cứ: “Tôi kính mong mọi người không chú ý đến bất kỳ bình luận hay báo cáo nào được viết hoặc nói về vấn đề này”.
Ngọc Thanh


















