Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo Việt Nam, võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết đã bày tỏ nguyện vọng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để chuyển sang giai đoạn mới trong sự nghiệp.
Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo Việt Nam, võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết đã bày tỏ nguyện vọng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để chuyển sang giai đoạn mới trong sự nghiệp.
Thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ đầu năm 2026 cũng là cột mốc cuối cùng Ánh Tuyết đứng trong hàng ngũ tuyển thủ quốc gia, khép lại hành trình gần một thập kỷ cống hiến cho thể thao nước nhà.
Trần Thị Ánh Tuyết là gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của thể thao Đà Nẵng. Bắt đầu làm quen với Taekwondo từ năm 2014 khi mới 16 tuổi, cô đã nhanh chóng chứng tỏ năng lực và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Trong suốt 9 năm tập huấn tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, Ánh Tuyết luôn duy trì phong độ ổn định và là nhân tố chủ chốt ở các nội dung đối kháng nữ. Thành tích của cô trải dài qua nhiều hạng cân khác nhau, minh chứng cho khả năng thích nghi và trình độ chuyên môn vượt trội.
Bộ sưu tập danh hiệu của Ánh Tuyết ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực với 3 tấm Huy chương Vàng SEA Games vào các năm 2019, 2022 và 2025. Đặc biệt, tại kỳ SEA Games 33 vừa qua trên đất Thái Lan, cô đã giành ngôi vị cao nhất hạng cân 57kg sau trận chung kết kịch tính với võ sĩ chủ nhà Phannara Harnsujin.
Ở cấp độ châu lục, nữ võ sĩ Đà Nẵng cũng từng xác lập cột mốc quan trọng với tấm Huy chương Bạc tại Giải vô địch châu Á năm 2021. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô đã góp phần quan trọng vào bảng thành tích chung của Taekwondo Việt Nam trên trường quốc tế.
Sự rời đi của Ánh Tuyết cùng với sự chia tay của võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền trước đó cho thấy một giai đoạn chuyển giao lực lượng mạnh mẽ của đội tuyển Taekwondo quốc gia. Dù không còn góp mặt trong đội hình tuyển, Ánh Tuyết dự kiến vẫn duy trì tập luyện tại đơn vị chủ quản Đà Nẵng.
Mục tiêu tiếp theo của cô là chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm 2026.
Mộng Linh


















