HLV Enzo Maresca thừa nhận Chelsea đã có một trận đấu tệ hại tại Elland Road trong thất bại 1-3 trước Leeds.
Sau chuỗi kết quả tích cực, Chelsea trở lại mặt đất với màn trình diễn tệ hại tại Elland Road. Họ để thủng lưới bởi các pha bóng phòng ngự yếu kém, bao gồm cú đánh đầu của Jaka Bijol và pha lập công của Dominic Calvert-Lewin, xen giữa là siêu phẩm sút xa của Ao Tanaka. Pedro Neto vào sân và rút ngắn tỷ số sau giờ nghỉ, nhưng Leeds ghi bàn thứ ba sau sai lầm cá nhân của Tosin Adarabioyo.
Maresca thực hiện hai sự thay đổi ở đầu hiệp 2, đưa Neto và Malo Gusto vào sân thay cho Benoit Badiashile và Estevao, cầu thủ 18 tuổi đã khởi đầu khá sáng nhưng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô với Gabriel Gudmundsson. Đáng chú ý, đây là trận thứ hai liên tiếp Estevao bị rút ra ở giờ nghỉ, sau khi bị thay ngay giữa trận hòa Arsenal cuối tuần trước.
HLV Enzo Maresca cho rằng Estevao sẽ rút ra nhiều bài học quý giá sau khi bị thay ra ngay giữa hiệp trong bối cảnh Chelsea nhận thất bại gây sốc 1-3 trước tân binh Leeds United, một trận đấu được xem như “lời chào mừng đến Premier League” dành cho sao trẻ này.
HLV Maresca chia sẻ sau trận: “Tôi nghĩ cảm giác với Estevao hôm nay giống như kiểu: ‘chào mừng đến Premier League, chào mừng đến Leeds’. Tác động của trận đấu này với cậu ấy có lẽ rất lớn. Lý do chúng tôi thay cậu ấy là vì cậu ấy đã nhận thẻ vàng. Đôi khi ở tuổi 18, việc kiểm soát cảm xúc là rất khó, nên tốt hơn là thay ra để tránh nguy cơ thẻ đỏ.”
Nhà cầm quân người Italy thừa nhận Leeds đã chơi lấn lướt hoàn toàn Chelsea trong suốt trận đấu tại Elland Road. Maresca nói: “Họ tốt hơn chúng tôi ở mọi khía cạnh. Họ xứng đáng thắng. Chúng tôi chẳng thể rút ra điều gì từ trận đấu này. Điều duy nhất toàn đội có thể làm là cố gắng hiểu những sai lầm đã mắc phải, rồi đặt lại tinh thần, bởi chỉ 48 giờ nữa là chúng tôi phải đá tiếp với Bournemouth.”
“Hôm nay, chẳng có ai đạt đúng phong độ hoặc chơi đúng khả năng của mình. Bàn thua thứ ba gần như dập tắt mọi hy vọng. Trong kiểm soát bóng, không bóng, tranh chấp bóng hai… họ đều vượt trội hơn chúng tôi.”
Theo lịch thi đấu, Chelsea sẽ đến làm khách Bournemouth ngày 6/12, trước khi đối đầu với Atalanta ngày 10/12 tại đấu trường Champions League.
NB
















