(Kết quả bóng đá) - Chelsea trải qua một đêm thất vọng tại Elland Road khi để thua Leeds 1-3, qua đó bị nới rộng khoảng cách lên 9 điểm so với đội đầu bảng Arsenal.
Rạng sáng 4/12 (giờ Việt Nam), Chelsea hành quân đến sân Elland Road để chạm trán Leeds trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh 2025/26. Tuy nhiên, đoàn quân của Enzo Maresca đã trải qua một đêm đáng quên khi nhận thất bại 1-3, qua đó bị tụt lại trong cuộc đua vô địch.
Chelsea nhập cuộc chậm hơn so với đội chủ nhà và sớm phải trả giá. Phút thứ 6, từ quả phạt góc do Anton Stach thực hiện, Jaka Bijol bật cao đánh đầu cực mạnh vào góc trái khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Leeds. Bàn thắng sớm giúp đội bóng của Daniel Farke hưng phấn, trong khi The Blues gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.
Leeds tiếp tục chơi hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái. Phút 43, Ao Tanaka nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút căng như kẻ chỉ, găm thẳng vào góc phải khung thành, nâng tỷ số lên 2-0. Chelsea cố gắng đáp trả bằng những nỗ lực của Delap, Estêvão và Enzo Fernandez, nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác hoặc bị hàng thủ Leeds hóa giải.
Sang hiệp hai, Enzo Maresca điều chỉnh nhân sự khi tung Pedro Neto và Malo Gusto vào sân. Sự thay đổi mang lại hiệu quả tức thì. Phút 50, Joao Pedro treo bóng chuẩn xác để Neto thoát xuống dứt điểm quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và thắp lại hy vọng cho đội khách.
Tuy nhiên, Chelsea không thể duy trì đà hưng phấn. Những pha xử lý thiếu chắc chắn ở tuyến dưới khiến họ liên tục rơi vào thế chống đỡ. Điều gì đến cũng phải đến: phút 72, Dominic Calvert-Lewin chớp thời cơ sau sai lầm của hàng thủ Chelsea, dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-1, nhấn chìm nỗ lực của The Blues.
Cuối trận, Chelsea dồn đội hình tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Leeds, dù Palmer và Garnacho đều có những cơ hội đáng chú ý. Thất bại 1-3 khiến Chelsea đứng thứ 4 với khoảng cách 9 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, đẩy họ vào thế bất lợi trong cuộc đua vô địch.
Hoàng Cầm

















