Saliba đang có phong độ rất tốt trong màu áo Arsenal, tuy nhiên đối với Ferdinand, Saliba không phải là trung vệ tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện tại.
Rio Ferdinand đã bị choáng ngợp bởi màn trình diễn của William Saliba trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Manchester City, nhưng cựu ngôi sao của Manchester United vẫn không coi cầu thủ trẻ người Pháp là trung vệ xuất sắc nhất Premier League.
Màn trình diễn của Saliba trước Erling Haaland vào Chủ nhật đã thu hút nhiều lời khen ngợi từ người xem, đặc biệt là khoảnh khắc Haaland bị xô ngã khi 2 cầu thủ va chạm nhau ở tốc độ cao.
Ferdinand thích xem trận đấu đó và lấy nó làm ví dụ để dạy con trai mình nghệ thuật phòng thủ. Phát biểu trên podcast Vibe with Five, anh nói: "Tôi phải nói rằng tôi đã xem trận đấu và đó là lúc mà bạn biết liệu các chàng trai có đủ khí chất hàng đầu hay không. Saliba rất ngầu khi có và không có bóng. Có một khoảnh khắc tôi đã dừng trận đấu và tua lại cho con trai tôi vì đó là những gì một trung vệ cần làm."
Saliba luôn giữ được sự bình tĩnh mỗi khi thi đấu, sự kết hợp giữa Saliba và Gabriel là rất ấn tượng trong thời gian qua. Tuy nhiên, bất chấp những lời khen ngợi, Ferdinand cảm thấy rằng Saliba vẫn còn một khoảng cách để được coi là trung vệ xuất sắc nhất Premier League.
Đối với cựu hậu vệ MU, John Stones mới là người xứng đáng có được danh hiệu đó. Ferdinand nói: “John Stones là trung vệ xuất sắc nhất Premier League vào thời điểm hiện tại. Không có trung vệ nào ở Premier League làm được những gì John Stones đã làm ở mùa giải trước."
Rõ ràng những sự so sánh đều khập khiễng, cả John Stone và Saliba đều đã cho thấy đẳng cấp của mình, họ đóng vai trò quan trọng trong đội hình câu lạc bộ, đối với người hâm mộ, cầu thủ chiến thắng sẽ là người cùng đội bóng của họ vô địch mùa bóng năm nay.
Việt Hoàng


















