Vòng 18 V-League khép lại với nhiều diễn biến bất ngờ, qua đó khiến cho hai đầu trên bảng xếp hạng có sự biến động lớn.
Vòng 18 V-League 2025/26 khép lại với những diễn biến đầy bất ngờ, đáng chú ý nhất phải kể tới trận hòa của CAHN trong chuyến làm khách của PVF-CAND. Trước thềm chuyến đi, đội bóng ngành công an được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn vì đội chủ nhà đang rất khát điểm trong nỗ lực trụ hạng. Và diễn biến trên sân đã cho thấy đúng như vậy, khi Công an Hà Nội với lợi thế về nhân sự cũng như lợi thế dẫn bàn lại để PVF-CAND cầm hoà với tỷ số 1-1 trong trận đấu có tới 10 phút bù giờ.
Kết quả này tuy không ảnh hưởng tới vị trí số một trên bảng xếp hạng mà CAHN đang nắm giữ, nhưng cũng giúp các đội bám đuổi phía sau có cơ hội thu ngắn cách biệt điểm số với thầy trò HLV Polking.
Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa, đội nhì bảng Thể Công Viettel đã tiến gần hơn tới vị trí của Công an Hà Nội khi khoảng cách điểm số giữa 2 đội chỉ là 7 điểm, trong khi giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa.
Tương tự Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC cũng giành chiến để tiếp tục củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Một tuần sau khi vượt qua HAGL tại Pleiku để có được chiến thắng đầu tiên dưới quyền HLV Vũ Tiến Thành, Ninh Bình một lần nữa làm được điều này trong chuyến làm khách tại TP.HCM trước chủ nhà Becamex TP.HCM. Điểm đáng chú ý là cả hai trận thắng của Ninh Bình đều diễn ra với tỷ số 2-1, và trong cả hai trận người ghi bàn thắng quyết định đều là Văn Thuận, tuyển thủ U23 Việt Nam được tung vào sân ở hiệp hai.
Trong khi đó, dưới sự chứng kiến của HLV Kim Sang Sik, Hoàng Hên, Xuân Mạnh và Hai Long cùng thể hiện phong độ chói sáng để giúp Hà Nội FC vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0, qua đó nắm chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý ở vòng 18 là cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và Công an TP.HCM trên sân Lạch Tray. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số chung cuộc thì hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là trận đấu hoàn toàn một chiều nghiêng về Hải Phòng, nhưng thực tế trên sân không phải như vậy, bởi 2 đội đã cống hiến lối chơi tấn công tổng lực trong hơn 90 phút thi đấu.
Ngay cả khi đã bị dẫn bàn, Công an TP.HCM vẫn có nhiều lần làm chao đảo khung thành Hải Phòng, và thắng bại giữa 2 bên chỉ được định đoạt nhờ vào khả năng tận dụng cơ hội cùng sự xuất sắc của thủ môn trong khung gỗ mà thôi.Thêm một điểm nhấn nữa là bàn thắng thứ 3 của Hải Phòng ở trận này do đội trưởng Trung Hiếu thực hiện thực sự là một tuyệt phẩm và rất có thể được chọn vào danh sách đề cử những bàn thắng đẹp nhất tháng 4.
Ở nửa dưới của bảng xếp hạng, cuộc đua trụ hạng cũng đang diễn ra cực kỳ gay cấn khi PVF-CAND đã đẩy SHB Đà Nẵng xuống vị trí cuối cùng, còn SLNA và HAGL đang tiến gần tới khu vực an toàn nhờ những điểm số quan trọng.
Tuy nhiên, khi V-League vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới khép lại thì bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra, và ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định bất cứ điều gì cả ở cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.
HN

















