'Lamine Yamal của U23 Việt Nam' viết tâm thư rời CLB Thanh Hóa

HN HN
Thứ tư, 28/01/2026 11:00 AM (GMT+7)
A A+

Sau Thái Sơn, Lê Văn Thuận cũng gửi lời chia tay và tri ân CLB Thanh Hóa để gia nhập CLB Ninh Bình.

Sáng 27/1, tiền vệ Lê Văn Thuận - người được mệnh danh là Lamine Yamal xứ Thanh đã chính thức đăng tải tâm thư chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa sau quãng thời gian dài gắn bó. Cầu thủ sinh năm 2006 tâm sự: "Có lẽ đây là lời chào cho một hành trình tuyệt vời. 9 năm trôi qua, em lớn lên ở đây, cả trong bóng đá lẫn trong cuộc sống. Từ những buổi tập đầu tiên, những lần chấn thương, những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc, cho đến ngày được thi đấu tại V-League và khoác áo đội tuyển… tất cả đều gắn liền với hai chữ Thanh Hóa."

549368549_1724769938225041_4742914086676564086_n
Văn Thuận (phải) viết tâm thư tri ân CLB Thanh Hóa (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, Văn Thuận cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới HLV Velizar Popov, người đã phát hiện ra tài năng và trao cơ hội cho anh: "Em xin gửi lời cảm ơn HLV Velizar Popov – người đã tin tưởng, trao cho em cơ hội để trưởng thành và có được niềm tin như ngày hôm nay. Em cũng mong mọi người sẽ hiểu cho quyết định và lý do em rời CLB."

Cuối cùng, Văn Thuận gửi lời cảm ơn đến đội bóng xứ Thanh: "Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa, các thầy, ban huấn luyện, bộ phận y tế, các anh em đồng đội đã luôn chỉ bảo, giúp đỡ em từ những ngày đầu lên đội một. Cảm ơn người hâm mộ bóng đá xứ Thanh những người luôn đồng hành và tiếp thêm động lực cho em trong suốt chặng đường vừa qua. Chúc đội bóng luôn vững mạnh và gặt hái thêm nhiều thành công.

Sắc vàng xứ Thanh sẽ mãi là một phần ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp của em. Tạm biệt và hẹn gặp lại!" Văn Thuận xúc động.

Chia tay Thanh Hóa, Văn Thuận cùng Thái Sơn và Ngọc Mỹ đã đạt thỏa thuận và gia nhập CLB Ninh Bình kể từ giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Dẫu vậy, Ngọc Mỹ vẫn sẽ ở lại thi đấu cho Thanh Hóa cho tới hết mùa giải theo dạng cho mượn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm