Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã tới thăm hỏi và tặng quà những em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2026, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cùng bạn gái đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới Làng trẻ em SOS Hà Nội, nơi đang nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Trong chuyến đi đầu xuân, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, đồng thời dành thời gian giao lưu, trò chuyện và vui chơi cùng các em nhỏ. Hành động này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ bởi sự ấm áp và tinh thần sẻ chia của tiền vệ sinh năm 1994.
Trên trang cá nhân, Đỗ Hoàng Hên xúc động chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi đã đến thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội. Đối với chúng tôi, việc có thể đóng góp và có mặt ở đó bằng cách nào đó trong cuộc sống của những đứa trẻ này luôn là một niềm vui lớn.
Nhìn thấy từng nụ cười, từng ánh mắt tràn đầy hy vọng và tình cảm, đã lấp đầy trái tim chúng tôi bằng lòng biết ơn và càng củng cố thêm tầm quan trọng của việc lan tỏa tình yêu thương và sự quan tâm đến mọi nơi chúng ta đến.”
Bạn gái của Hoàng Hên cũng xúc động cho biết: "Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi. Thật là niềm hạnh phúc lớn lao khi được nhìn thấy nụ cười của từng em nhỏ và cảm nhận thật gần sự trong sáng và hy vọng tràn đầy."
Không chỉ ghi dấu bằng màn trình diễn trên sân cỏ, hoạt động thiện nguyện đầu năm của Đỗ Hoàng Hên còn cho thấy hình ảnh đẹp của một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn ý thức trách nhiệm xã hội và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.
Về phía Hoàng Hên, anh đã có quốc tịch Việt Nam và khả năng cao sẽ được triệu tập lên ĐTQG ở đợt tập trung tháng 3 tới đây.
HN


















