HLV Popov bày tỏ sự thất vọng lớn khi không thể phá dớp thua và hoà trước HAGL. Ở buổi họp báo sau trận, ông chỉ trả lời ngắn gọn đúng 3 câu.
Tối 26/10, Thể Công Viettel chính thức nhận thất bại đầu tiên kể từ đầu mùa giải sau khi để thua HAGL với tỉ số 1-2 trên sân Pleiku.
Dù bị đánh giá thấp hơn hẳn ở cuộc đối đầu này, HAGL bất ngờ là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 24, sau khi Jairo bật cao đánh đầu đưa bóng đi về góc xa. Tới hiệp 2, đội chủ sân có thêm bàn thắng của Ryan Ha để nâng tỉ số lên 2-0. Mãi tới khi trận đấu đi đến phút cuối cùng, Lucao mới có bàn rút ngắn tỉ số nhờ cú sút phạt đẹp mắt nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm.
Phát biểu ở phòng họp báo sau trận, HLV Popov chia sẻ cực ngắn gọn, ông nói: "Điều duy nhất tôi có thể nói là chúc mừng HAGL đã có được 3 điểm. Tôi không muốn nói quá nhiều về bóng đá Việt Nam nữa, tôi đến đây chỉ là vì sự tôn trọng dành cho báo chí. Đây chỉ là một trận đấu bình thường, chúng tôi sẽ khắc phục sai lầm và tiến lên phía trước."
Thực tế trước trận đấu này, HLV Popov đã bày tỏ sự dè chừng trước HAGL ngay cả khi đội chủ nhà đang không có phong độ tốt. Vị chiến lược gia người Bulgaria khẳng định trận đấu với HAGL sẽ là trận khó nhất trong các trận sân khách còn lại đối với Thể Công Viettel. Theo thống kê, ở 6 lần đối đầu với đội bóng phố Núi, ông Popov chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào (hoà 3, thua 1 khi dẫn Thanh Hoá và thua 2 khi dẫn Thể Công Viettel).
Với kết quả này, Thể Công Viettel (15đ) nguy cơ sẽ bị "soán" vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi CAHN và CA TPHCM (14đ) chưa thi đấu. Trong khi đó, HAGL có chiến thắng đầu tiên và chính thức rời khỏi vị trí bét bảng.




HN

















