Tương lai của HLV Javier Jorda Ribera đang bị đặt dấu hỏi lớn sau trận thua 0-4 U17 Việt Nam, qua đó không thể có vé dự VCK châu Á.
Tối 30/11 trên sân PVF (Hưng Yên), đội tuyển U17 Việt Nam giành được chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đối thủ trực tiếp U17 Malaysia, qua đó có vé dự VCK U17 châu Á 2026 với 5 trận toàn thắng, không để thủng lưới bàn nào.
Ở chiều ngược lại, đội trẻ Malaysia như nhận về "gáo nước lạnh" bởi trước đó, họ kỳ vọng rất lớn vào giải đấu lần này, đặc biệt là trận với nước chủ nhà.
Theo NST, tương lai của HLV Javier Jorda Ribera một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận, sau thất bại 0-4 của đội U17 Malaysia trước chủ nhà Việt Nam vào Chủ nhật, qua đó chính thức khép lại tham vọng dự VCK U17 châu Á 2026: "Kết quả nặng nề này đặt ra câu hỏi lớn: phương pháp huấn luyện của nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thực sự hiệu quả khi đội bóng đối mặt áp lực phải thắng?", NST viết.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ribera thừa nhận học trò của ông tỏ ra lép vế trước một U17 Việt Nam thi đấu kỷ luật và sắc bén:
“Chúng tôi đã có cơ hội mở tỷ số ngay trong pha tấn công đầu tiên, nhưng hai phút sau họ lại ghi bàn từ một quả đá phạt. Từ thời điểm đó, mọi áp lực đều đổ dồn về phía chúng tôi và chúng tôi đã phải vật lộn trước các đợt phản công của họ,” ông nói. “Mặc dù chúng tôi vẫn giữ được quyền kiểm soát bóng, nhưng họ đã kiểm soát được nhịp độ trận đấu và ngay trước khi kết thúc hiệp một, họ đã ghi được bàn thắng thứ hai.”
"Ngoài ra, dù nhấn mạnh những điểm sáng rằng Malaysia đã “làm việc chăm chỉ và thể hiện tốt như một tập thể” với bốn chiến thắng trước đó nhưng một thực tế không thể bỏ qua: đội bóng của ông Ribera thường xuyên áp đảo các đối thủ yếu nhưng lại chững lại mỗi khi gặp các đội mạnh. Mô hình lặp lại này khiến giới chuyên môn tiếp tục đặt dấu hỏi về khả năng chuẩn bị chiến thuật và mức độ sẵn sàng của cầu thủ khi bước vào các trận cầu then chốt", NST kết luận.



HN














