HLV Thanathorn Santhanaprasit vỡ oà cảm xúc khi giúp ĐT futsal nữ Thái Lan lần đầu lên ngôi vô địch ở giải Đông Nam Á.
Sau chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Úc ở trận chung kết Giải vô địch futsal nữ ASEAN 2026, HLV Thanathorn Santhanaprasit không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên đưa đội tuyển futsal nữ Thái Lan bước lên ngôi vô địch.
Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân này bày tỏ: “Hôm nay, tôi rất vui và tự hào vì chúng tôi đã giành được chức vô địch này trên sân nhà và mang chiếc cúp về cho toàn thể người dân Thái Lan.”
Đánh giá về màn trình diễn ở chung kết, HLV Thanathorn cho rằng các học trò không chịu quá nhiều áp lực, nhưng có thời điểm thiếu tập trung. Ông thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi để thủng lưới từ 3 tình huống cố định liên tiếp. Đây là vấn đề cần phải cải thiện. Đội đã nhận khá nhiều bàn thua theo cách này, đặc biệt là ở những pha xoay người dứt điểm của đối phương. Đó sẽ là bài tập quan trọng trong thời gian tới.”
Ở khía cạnh tấn công, chiến lược gia người Thái Lan cho biết đội bóng đã chủ động gia tăng sức ép sau khi có lợi thế dẫn bàn. “Khi vươn lên dẫn trước, chúng tôi cố gắng di chuyển nhiều hơn, gây áp lực nhanh, cắt bóng và không để đối thủ thoải mái triển khai. Nếu phối hợp thêm một hoặc hai nhịp nữa, đó sẽ là thời điểm thích hợp để tung đòn kết liễu,” ông phân tích.
Bên cạnh yếu tố chiến thuật, HLV Thanathorn cũng dành lời khen cho tinh thần làm việc của toàn đội trong suốt quá trình chuẩn bị. Ông cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ đã cùng nhau rà soát lại những sai sót từ các giải đấu trước, trong đó có cả đấu trường thế giới và đại hội thể thao khu vực, để điều chỉnh và hoàn thiện hơn, đặc biệt ở khâu chống bóng chết.
“Suốt một tháng qua, tất cả đã làm việc rất chăm chỉ. Từ cầu thủ đến ban huấn luyện đều nỗ lực tối đa. Tôi thực sự trân trọng những gì mọi người đã cống hiến để có được chức vô địch này,” HLV Thanathorn nhấn mạnh.
Khép lại buổi họp báo, ông không giấu được sự nhẹ nhõm: “Cuối cùng, tôi đã có thể mở khóa chiếc cúp đầu tiên. Trước đây, chúng tôi từng bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Hôm nay, tôi đã có danh hiệu đầu tiên và cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mục tiêu của tôi luôn là vô địch và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì điều đó,”
Danh hiệu tại Giải VĐ Đông Nam Á 2026 không chỉ là cột mốc quan trọng với futsal nữ Thái Lan, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp cầm quân của HLV Thanathorn Santhanaprasit.
HN


















