HLV Iraq tự hào về học trò dù mất vé vào chung kết futsal châu Á

HN HN
Thứ sáu, 06/02/2026 13:29 PM (GMT+7)
A A+

HLV Joao Carlos tin tưởng ĐT Iraq đã có sự tiến bộ vượt bậc dẫu không thể có vé vào chơi ở chung kết futsal châu Á 2026.

Chiều 5/2, đội tuyển futsal Iraq đã không thể tạo nên bất ngờ trước Iran ở bán kết futsal châu Á 2026, qua đó chính thức dừng bước ở bán kết. 

Đánh giá về trận đấu, HLV Carlos cho rằng màn trình diễn của Iraq cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là khả năng tổ chức và kiểm soát thế trận trước một đội bóng hàng đầu châu lục. “Chúng tôi đã thi đấu tốt trước một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi hiểu rõ chất lượng của Iran và có những thời điểm kiểm soát được trận đấu. Dù không hài lòng với kết quả, toàn đội vẫn có thể ngẩng cao đầu”, HLV Carlos chia sẻ.

Screenshot_126
Joao Carlos tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Iraq

Theo nhà cầm quân này, việc không thể giữ được lợi thế là hệ quả của sự thiếu kinh nghiệm trong những thời điểm then chốt. “Chúng tôi có hai lần dẫn trước, nhưng cần phải chơi thông minh và có tính chiến thuật hơn. Đó là điều chỉ có thể cải thiện thông qua kinh nghiệm thi đấu. Iran là một đội bóng xuất sắc, họ biết cách kiểm soát trận đấu và đó chính là sự khác biệt”, ông nói thêm.

Iraq, đội chỉ mới lần thứ hai góp mặt ở vòng bán kết futsal châu Á, mở tỷ số nhờ bàn thắng của Salim Kadhim. Chính cầu thủ này sau đó tiếp tục ghi bàn giúp Iraq vươn lên dẫn 2-1, trước khi Iran gỡ hòa và hoàn tất màn lội ngược dòng để giành quyền vào chung kết.

Salim Kadhim là một trong những điểm sáng của futsal Iraq tại giải đấu năm nay. Cầu thủ 23 tuổi ghi cú đúp ở trận bán kết, nâng tổng số bàn thắng của mình lên bốn bàn sau cả vòng bảng. Chia sẻ sau trận, Kadhim cho rằng giải đấu là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của futsal Iraq trong tương lai.

Chúng tôi tự hào về những gì đội tuyển Iraq đã thể hiện. Việc lọt vào bán kết là một bước tiến lớn. Chúng tôi mong muốn đi xa hơn, nhưng điều đó chưa thể thực hiện được”, Kadhim nói. “Trận bán kết là cuộc đối đầu với một trong những đội mạnh nhất châu Á, Iran cũng đang xếp hạng năm thế giới. Dù hai lần dẫn trước, chúng tôi không thể giữ được lợi thế đến cuối trận.”

Cầu thủ trẻ này cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Iraq, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực cải thiện để hướng tới những màn trình diễn tốt hơn ở các giải đấu trong tương lai.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm