HLV Mano Polking bày tỏ sự hài lòng dù CAHN để thua 0-1 trước Tai Po ở lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League Two.
CLB CAHN nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái khi đã sớm có vé vào vòng 16 đội tại AFC Champions League Two. Cả hai đội đều nhập cuộc với tinh thần cao nhất với quyết tâm giành vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, đội chủ nhà là những người thắng cuộc nhờ quả phạt đền duy nhất của James Temelkovski.
Sau trận đấu này, trái ngược với kết quả, HLV Mano Polking lại khá bình thản. Ông cho biết: “Thật tốt khi được tới đây và chơi bóng giữa bầu không khí rực lửa như ngày hôm nay. Hai đội đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, không ngại đối đầu và luôn tiến về phía trước. Đây là điều mà bất kỳ người hâm mộ trung lập nào cũng muốn thấy.”
Chiến lược gia mang hai dòng máu thậm chí còn bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Theo ông Polking, các cầu thủ CAHN đã triển khai bóng tốt ở trận đấu này, cùng với đó là ý chí chiến đấu từ đầu trận: "Tôi hài lòng với cách toàn đội chơi bóng, với màn thể hiện đủ để hướng tới kết quả tích cực hơn trong tương lai.”
Ngoài ra, HLV Polking cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến những người hâm mộ đã không quản ngại đường xa để đến cổ vũ tại sân vận động Mong Kok. Sự đồng hành của các cổ động viên CAHN chính là nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm lửa cho các cầu thủ trong những thời điểm khó khăn.
Về phần mình, tiền vệ đội trưởng Quang Hải cho biết những trận đấu như này sẽ giúp toàn đội rút ra những bài học kinh nghiệm để hướng tới những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là ở vòng knock-out AFC Champions League 2 sắp tới.
Ở một diễn biến khác, CLB Thép Xanh Nam Định đã phải nói lời chia tay sớm ở đấu trường châu Á dù thắng đậm 9-0 ở lượt trận cuối.






HN
















