HLV Mikel Arteta dành lời khen cho "viên ngọc mới" Max Dowman xuyên suốt buổi họp báo sau trận thắng 2-0 Brighton.
Chia sẻ sau trận, HLV Mikel Arteta đã dành nhiều lời khen ngợi cho Max Dowman, tài năng trẻ vừa giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Brighton để tiến vào tứ kết Carabao Cup.
Ở tuổi 15 tuổi, Dowman đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Arsenal ra sân ở đội một. Dù mới chỉ ba lần có tên trên băng ghế dự bị trước đó, cầu thủ chạy cánh này đã thi đấu vô cùng tự tin trong lần ra mắt chính thức, khiến khán giả tại sân Emirates phải đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi anh rời sân ở phút 70.
“Với cậu ấy, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Dowman không cố gắng làm điều gì phi thường, cậu ấy chỉ chơi thứ bóng đá mà mình giỏi nhất, cùng sự bằng lòng dũng cảm, sự quyết tâm và kỹ năng đáng kinh ngạc. Ở tuổi 15, thi đấu như vậy trước các cầu thủ đẳng cấp Ngoại hạng Anh là điều thật đặc biệt", HLV Mikel Arteta nói.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thừa nhận Dowman đang rất háo hức được ra sân ở Premier League hay Champions League, nhưng ông cho biết Arsenal sẽ bảo vệ và định hướng cậu học trò trẻ một cách thận trọng.
“Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh. Chúng tôi cần giúp cậu ấy tiến từng bước đúng đắn, cư xử khiêm tốn và học cách thích nghi. Arsenal sẽ luôn ở bên để hỗ trợ và bảo vệ cậu ấy”, Arteta nói thêm.
Không chỉ riêng Dowman, trận đấu với Brighton còn là một đêm đáng nhớ với học viện trẻ Arsenal. Tiền đạo Andre Harriman-Annous (17 tuổi) cũng có trận ra mắt đội một, trong khi Ethan Nwaneri và Bukayo Saka, hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB là những người ghi bàn giúp đội chủ sân Emirates giành chiến thắng 2-0.
“Đây là một buổi tối rất đặc biệt, vì nhiều lý do. Tôi hạnh phúc cho các cầu thủ trẻ và cho cả học viện, nơi đang làm công việc tuyệt vời để xây dựng tương lai của Arsenal", ông kết luận.
HN


















