Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ có những chia sẻ xúc động sau khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.
Tối 26/12, tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ đã có lần đầu tiên đứng trên bục cao nhất với danh hiệu "Quả bóng Vàng nữ". Trước đó, cầu thủ của Thái Nguyên T&T thường xuyên góp mặt ở top 3 nhưng chỉ có 3 lần giành được QBĐ.
2025 chứng kiến năm thi đấu thành công, bùng nổ của cầu thủ sinh năm 1994. Cô thi đấu năng nổ ở giải VĐ nữ Đông Nam Á 2025, vòng loại nữ châu Á 2026 và gần đây nhất là SEA Games 33. Ở các giải đấu này, không chỉ chơi ấn tượng giúp Việt Nam làm chủ tuyến giữa, Bích Thuỳ còn thể hiện cái duyên ghi bàn đều đặn.
Dẫu vậy bên cạnh những vinh quang, hành trình đến với danh hiệu cao quý nhất của tiền vệ Thái Nguyên T&T cũng trải qua đầy nước mắt. Ở trận chung kết định mệnh giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Bích Thuỳ chính là người có cú đánh đầu tung lưới Philippines nhưng vì sai lầm của trọng tài, siêu phẩm để đời của cô đã không được công nhận. Chính tình huống này sau đó là bước ngoặt khiến Bích Thuỳ và đồng đội tuột mất tấm HCV thứ 5 liên tiếp tại SEA Games 33.
Danh hiệu "Quả bóng Vàng" chính là phần quà xứng đáng cho một năm thi đấu vui có, buồn có, hạnh phúc có và tiếc nuối cũng tràn đầy của Bích Thuỳ cùng với tuyển nữ Việt Nam. Chia sẻ sau buổi lễ, Bích Thuỳ chia sẻ: "Trong suốt 15 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, tôi đã hứa với ba tôi là tôi sẽ chạm đến danh hiệu cá nhân cao nhất. Không may, hôm nay, ba tôi không được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc này. Tuy nhiên, tôi tin ba vẫn luôn theo dõi tôi từ trên thiên đàng và thấy thành quả này.
Con cảm ơn ba, người luôn che chở, cho con sức mạnh tinh thần để thi đấu tốt ở mọi giải đấu. Con cảm ơn mẹ, người luôn ủng hộ con, động viên con. Cảm ơn người thầy Mai Đức Chung đã luôn tạo điều kiện, tạo rất nhiều cơ hội cho tôi. Thầy không chỉ cho cơ hội thi đấu, mà còn cho tôi cơ hội sửa sai.
Tuột HCV SEA Games 33 là điều cực kỳ tiếc nuối. Nhưng bù lại, tôi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Nhưng người ta vẫn nói, ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Và hôm nay, tôi được đền đáp bằng danh hiệu này," Bích Thuỳ xúc động.
HN

















