Cristiano Ronaldo đang lép vế rõ rệt trước HLV Jorge Jesus trong cuộc tranh cãi gây chấn động ĐT Bồ Đào Nha, khi một cuộc thăm dò mới cho thấy chỉ 14% người được hỏi đứng về phía CR7.
Nội dung chính
Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus tiếp tục trở thành chủ đề nóng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy cán cân đang nghiêng khá mạnh về phía chiến lược gia 72 tuổi.
Theo khảo sát do Pitagórica thực hiện cho TVI/CNN Portugal, 42% số người được hỏi cho rằng Jorge Jesus là người "có lý hơn" trong vụ việc, trong khi chỉ 14% đứng về phía Cristiano Ronaldo. Khoảng cách lên tới 28 điểm phần trăm, đồng nghĩa tỷ lệ ủng hộ nhà cầm quân Bồ Đào Nha cao gấp ba lần CR7.
Dù vậy, kết quả này chưa thể được hiểu rằng phần lớn người Bồ Đào Nha đang quay lưng với Ronaldo. Có 20% cho rằng cả hai bên đều có phần đúng, 10% không đồng tình với cả Ronaldo lẫn Jorge Jesus, 10% cho biết chưa có đủ thông tin để đánh giá và 3% không đưa ra câu trả lời. Như vậy, tổng cộng 43% người tham gia không lựa chọn đứng hẳn về một phía.
Một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý là Jorge Jesus dẫn trước Ronaldo trong cả ba nhóm CĐV của những CLB lớn nhất Bồ Đào Nha. Trong nhóm CĐV Porto, tỷ lệ là 49% - 16% nghiêng về Jesus; với Benfica là 46% - 7%. Ronaldo nhận được sự ủng hộ cao nhất từ CĐV Sporting, CLB đã đào tạo anh, nhưng CR7 vẫn thất thế với tỷ lệ 24%, so với 34% của Jorge Jesus. Cuộc khảo sát được tiến hành trên 400 người trưởng thành tại Bồ Đào Nha trong hai ngày 1 và 2/10, với sai số tối đa khoảng 5 điểm phần trăm.
Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jorge Jesus bắt nguồn từ đâu?
Sự việc bắt đầu khi Ronaldo phải ngồi dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại UEFA Nations League. CR7 đã được yêu cầu khởi động trong hiệp hai nhưng cuối cùng không được tung vào sân.
Jorge Jesus sau đó thừa nhận Ronaldo đã tức giận với mình. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, hai bên từng có kế hoạch từ trước về việc quản lý thời lượng thi đấu của tiền đạo 41 tuổi, nhưng diễn biến trận đấu khiến ông thay đổi quyết định. Jesus cũng khẳng định không cầu thủ nào có thể làm thay đổi quan điểm chuyên môn của mình.
Mâu thuẫn sau đó bị đẩy lên cao khi Ronaldo rời đợt tập trung của ĐT Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch. Theo truyền thông thế giới, Jorge Jesus và Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Pedro Proença thậm chí đã cố gắng thuyết phục Ronaldo ở lại nhưng không thành công. Không có CR7, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-2.
Tương lai Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha vẫn bỏ ngỏ
Bất chấp những căng thẳng, Jorge Jesus mới đây vẫn gọi Ronaldo là "biểu tượng của ĐT Bồ Đào Nha và của Bồ Đào Nha", đồng thời cho biết sẽ nói rõ hơn về câu chuyện sau trận đấu với Na Uy. LĐBĐ Bồ Đào Nha cũng đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp mới giữa hai nhân vật để giải quyết bất đồng và tránh việc sự nghiệp quốc tế của CR7 kết thúc theo cách không mong muốn.
Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn đang sở hữu những kỷ lục đặc biệt với 146 bàn sau 234 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Chính vì thế, việc chỉ có 14% số người tham gia cuộc khảo sát đứng hoàn toàn về phía CR7 càng khiến kết quả lần này trở nên đáng chú ý.

















