Một thí sinh trong chương trình đố vui nổi tiếng Ai là triệu phú đã cay đắng vuột mất khoản tiền thưởng trị giá 108.000 bảng Anh sau khi trả lời sai một câu hỏi hóc búa về World Cup.
Người hâm mộ bóng đá thường tự tin khẳng định rằng họ biết gần như mọi thứ về “môn thể thao vua”, từ đội hình ra sân của những trận đấu hàng chục năm trước cho đến tên của mọi chủ nhân Quả bóng vàng trong lịch sử.
Thế nhưng, hiếm khi nào người hâm mộ có cơ hội thể hiện kiến thức ấy và đồng thời giành được một khoản tiền lớn. Một thí sinh trong phiên bản Đức của chương trình đố vui nổi tiếng Ai là triệu phú (chương trình vốn được dẫn ở Anh bởi Jeremy Clarkson) đã có cơ hội đó, khi đối mặt với một câu hỏi liên quan đến World Cup.
Đáng tiếc thay, vận may đã không mỉm cười với anh. Thí sinh này đã vuột mất 108.000 Bảng sau khi trả lời sai một câu hỏi bóng đá được xem là quá khó.
Trong số phát sóng tại Đức, Marc Offenbacher đã xuất sắc vượt qua 12 trên tổng số 15 câu hỏi, tiến gần đến giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu Euro (tương đương 871.775 Bảng Anh và 3,25 tỷ VND). Với hai quyền trợ giúp còn lại, mọi thứ tưởng chừng rất hứa hẹn, cho đến khi người dẫn chương trình Gunther Jauch đọc câu hỏi kế tiếp khiến anh lâm vào thế bí:
“Tỷ số chung cuộc phổ biến nhất trong các trận chung kết World Cup nam là gì? 1–0? 2–1? 3–1? Hay 4–2?”
Nghe xong, Offenbacher thừa nhận anh không phải là người yêu thích thể thao: “Tôi là người thích các hoạt động ngoài trời hơn. Tôi chẳng bao giờ xem bóng đá, thậm chí cả những môn thể thao khác.”
Dù không tự tin với câu trả lời, Offenbacher vẫn quyết định sử dụng một quyền trợ giúp đặc biệt. Quyền này cho phép anh mời một khán giả đứng lên nếu họ nghĩ mình biết đáp án. Ban đầu không ai phản ứng, nhưng sau đó một người đàn ông lên tiếng, nói rằng mình từng chơi và thường xuyên xem bóng đá.
“Tôi không thể nhớ hết kết quả các trận chung kết World Cup, nhưng tôi từng nghe rằng, về mặt thống kê, phần lớn các trận đấu kết thúc với tỷ số 2–1. Tôi đoán trận chung kết cũng vậy.”
Sau khi trao đổi, cả hai loại bỏ phương án 4–2, cho rằng đó là một tỷ số “quá cao” để trở thành phổ biến. Offenbacher tiếp tục sử dụng quyền 50:50, và thật trớ trêu, hai đáp án còn lại chính là 2–1 và 4–2. Tin tưởng vào lập luận vừa rồi, anh chọn 2–1, tự tin rằng mình sắp giành được 125.000 Euro (tức 108.000 Bảng Anh).
Nhưng tất cả đã sụp đổ khi Gunther Jauch tiết lộ đáp án đúng thực ra là 4–2, khi đây là tỷ số từng xuất hiện trong 4 trận chung kết World Cup khác nhau.Nổi tiếng nhất trong số đó chính là chiến thắng 4–2 của Anh trước Tây Đức năm 1966, khi Geoff Hurst lập hat-trick và Martin Peters ghi bàn còn lại, giúp “Tam Sư” đăng quang sau hiệp phụ.
Bi kịch hơn, Offenbacher trước đó chưa thiết lập mốc an toàn, nên với câu trả lời sai này, số tiền thưởng của anh rơi xuống chỉ còn 500 Euro (khoảng 435 Bảng Anh), ít hơn 64.500 Euro (56.000 Bảng Anh) so với việc anh chọn dừng cuộc chơi, và thấp hơn 124.500 Euro (108.000 Bảng Anh) nếu anh trả lời đúng.




Hoàng Cầm


















