Tạm biệt MU, HLV Ruben Amorim chính thức trở lại Bồ Đào Nha

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Chủ nhật, 11/01/2026 20:13 PM (GMT+7)
A A+

Chỉ 5 ngày sau khi rời ghế nóng Manchester United, Ruben Amorim đã trở về Bồ Đào Nha trong tâm thế khá thoải mái, giữa lúc tương lai huấn luyện của ông vẫn còn bỏ ngỏ.

Ruben Amorim đã trở về quê nhà Bồ Đào Nha vào ngày 10/1, chỉ 5 ngày sau khi bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng Manchester United. Nhà cầm quân 40 tuổi được ghi nhận xuất hiện với nụ cười trên môi khi vừa đặt chân xuống Lisbon.

Man United quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu HLV Sporting CP vào đầu tuần, sau 14 tháng ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Trong thời gian chờ tìm người kế nhiệm dài hạn, Darren Fletcher được giao nhiệm vụ HLV tạm quyền, còn tương lai của Amorim vẫn bỏ ngỏ.

Theo Mail Sport, Amorim nhanh chóng trở về quê nhà sau quyết định sa thải “đột ngột”. Ông được bắt gặp tại Lisbon, nơi kênh CNN Portugal ghi hình cựu HLV Man United. Dù từ chối trả lời phỏng vấn, Amorim vẫn mỉm cười khi bị phóng viên đặt câu hỏi về bến đỗ tiếp theo.

Tạm biệt MU, HLV Ruben Amorim chính thức trở lại Bồ Đào Nha 776839
Ruben Amorim chính thức trở lại Bồ Đào Nha sau khi bị MU sa thải (Ảnh: CNN Portugal).

Amorim đến sân bay Humberto Delgado trong cơn mưa lất phất, đi cùng con trai nhỏ, mang theo hai chiếc ba lô trước khi lên xe rời đi. Ê-kíp truyền hình đã chờ sẵn bên ngoài sân bay, tìm cách khai thác thông tin về tương lai của ông.

Trong khi đó tại Manchester, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn chưa tiến gần tới việc bổ nhiệm HLV chính thức. Darren Fletcher đã có trận ra mắt trên cương vị tạm quyền giữa tuần qua, khi Man United hòa 2-2 trên sân của Burnley, đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Trước các câu hỏi từ CNN Portugal như “Manchester có phải là một nỗi thất vọng?” hay “Khi nào ông trở lại làm việc, đã có lời mời nào chưa, liệu ông có về Bồ Đào Nha dẫn dắt đội bóng nào không?”, Amorim chỉ mỉm cười, không đáp lời, rồi đóng cửa xe và rời sân bay cùng gia đình.

Cuộc chạm trán này gợi lại chuỗi lần Amorim xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị sa thải, sau mâu thuẫn được cho là với Giám đốc thể thao Jason Wilcox. Những phát biểu công khai của ông rằng mình là “một HLV trưởng chứ không phải huấn luyện viên” sau trận hòa 1-1 với Leeds United được xem là giọt nước tràn ly.

Trước đó, Amorim từng bị bắt gặp bên vợ Maria Joao Diogo trước biệt thự tại Cheshire, với nụ cười “rạng rỡ” và vẻ ngoài “như trút bỏ gánh nặng”. Dù chi tiết gói đền bù chưa được công bố, các nguồn tin cho biết ông có thể nhận tới 12 triệu bảng nếu bị sa thải trước tháng 11.

Tạm biệt MU, HLV Ruben Amorim chính thức trở lại Bồ Đào Nha 776840

Nguyên nhân dẫn tới quyết định sa thải được cho là xuất phát từ cuộc họp với Wilcox sau trận hòa 1-1 trước Wolves, nơi lãnh đạo CLB yêu cầu Amorim đặt “niềm tin” nhiều hơn vào cầu thủ. Việc ông quay lại sơ đồ 3 hậu vệ, dù sơ đồ 4 hậu vệ từng mang lại chiến thắng trước Newcastle, làm gia tăng căng thẳng. Những phát biểu công khai về việc thiếu quyền tự chủ đã khiến Amorim mất ghế ngay ngày hôm sau.

Dù tương lai của Man United vẫn bất định sau Amorim, nhiều khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ sớm có cơ hội trở lại băng ghế huấn luyện.Ở độ tuổi còn rất trẻ, danh tiếng của ông tại châu Âu được cho là chỉ sứt mẻ phần nào sau quãng thời gian nhiều biến động tại Premier League.

Một số nguồn tin cho biết Amorim đang được cân nhắc cho chiếc ghế nóng tại Benfica nếu Jose Mourinho rời CLB để dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup. Dù nhiều khả năng Amorim sẽ tạm nghỉ ngơi trước khi nhận nhiệm vụ mới tại một đội bóng lớn ở châu Âu, việc ông có trở lại Premier League hay không vẫn là dấu hỏi.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm