Ruben Amorim: 'Không ai muốn tôi bị sa thải'

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Chủ nhật, 05/10/2025 05:30 AM (GMT+7)
A A+

Ruben Amorim khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ Man Utd, nhưng đồng thời tiết lộ điều ông thực sự mong muốn ở đội bóng.

Ruben Amorim cho biết ông cảm nhận rõ rằng các cầu thủ Manchester United không hề muốn ông bị sa thải, sau khi đội bóng đánh bại Sunderland 2-0 để phần nào giảm bớt áp lực lên vai HLV người Bồ Đào Nha. Các bàn thắng của Mason Mount và Benjamin Sesko giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng thứ 3 kể từ đầu mùa, đồng thời xoa dịu nỗi thất vọng sau trận thua Brentford tuần trước.

Trước cuộc đối đầu này, Amorim chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận, nhưng thắng lợi trước Sunderland đã giúp MU vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, bằng điểm với Man City dù thi đấu nhiều hơn một trận.

Mount mở tỷ số ngay phút thứ 8 tại Old Trafford và sau trận, tiền vệ người Anh đã gửi lời ủng hộ đến ông thầy: “Chúng tôi 100% đứng sau HLV. Đã có những kết quả khiến toàn đội, ban huấn luyện và người hâm mộ tổn thương, nhưng hôm nay là chiến thắng rất quan trọng.”

Ruben Amorim: 'Mọi người ở MU đều không muốn tôi bị sa thải' 716416
Mason Mount ủng hộ HLV Ruben Amorim (Ảnh: GOAL).

Mount hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho chuỗi trận tích cực: “Nó phải như vậy. Sau trận Chelsea, chúng tôi nghĩ đó sẽ là khởi đầu, nhưng rồi lại nhận thất bại trước Brentford. Hôm nay mới là lúc bắt đầu, và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong kỳ nghỉ. Mục tiêu là thắng liên tiếp hai, rồi ba trận, và tiến gần hơn tới top 4.”

Amorim khẳng định màn trình diễn kiên cường của các cầu thủ cho thấy họ vẫn ủng hộ ông, đồng thời hài lòng vì tinh thần đoàn kết dù đội bóng giảm nhịp trong hiệp hai: “Chúng tôi không chơi tốt cả trận, nhưng nhìn tổng thể, đó là nỗ lực tập thể. Toàn đội tập trung, phòng ngự chắc và cố gắng kết liễu trận đấu trong hiệp hai. Tôi hài lòng với điều đó và hướng đến trận tiếp theo.”

Khi được hỏi về phát biểu ủng hộ của Mount, Amorim nói ông hiểu rằng các cầu thủ không muốn thay HLV liên tục. Ông hiện là HLV thứ sáu của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013: “Tôi biết họ muốn làm tốt và tất cả ở MU đều không muốn sa thải HLV,” Amorim nói.

Ruben Amorim: 'Mọi người ở MU đều không muốn tôi bị sa thải' 716417
Amorim khẳng định các cầu thủ MU không muốn sa thải HLV (Ảnh: GOAL).

“Nhưng như tôi đã nói, ủng hộ HLV không chỉ là lời nói mà là hành động, phải chiến đấu hết mình trong mọi pha bóng. Chúng tôi cần thể hiện điều đó trên sân, không chỉ ở Old Trafford mà cả khi đá sân khách.”

Amorim cũng dành lời khen cho thủ môn tân binh Senne Lammens, người có trận ra mắt sau khi chuyển đến từ Royal Antwerp: “Cậu ấy trông rất tự tin trong trận đầu tiên. Các đồng đội đã giúp Senne có màn ra mắt tốt nhờ sự tập trung và ít sai sót. Chúng tôi đã chơi tốt, là nỗ lực của cả tập thể.”

Nhà cầm quân người Bồ cũng giải thích lý do chờ lâu mới trao cơ hội cho Lammens trong khi Altay Bayindir sa sút: “Khi Senne đến, Altay vẫn bắt chính. Cậu ấy cần thời gian thích nghi, làm quen với môi trường mới và áp lực ở đây rất lớn.Chúng tôi muốn chuẩn bị kỹ cho cậu ấy, và hôm nay là màn ra mắt tốt. Nhưng đây mới là khởi đầu, Senne cần tiếp tục làm việc chăm chỉ vì ở CLB này, mọi thứ đều khắc nghiệt.”

Ruben Amorim: 'Mọi người ở MU đều không muốn tôi bị sa thải' 716418
Lammens đã có một ngày thi đấu ấn tượng (Ảnh: GOAL).

Ngoài ra, Amorim cũng khen ngợi Benjamin Sesko, người ghi bàn đầu tiên tại Old Trafford và lần thứ hai liên tiếp sau pha lập công vào lưới Brentford: “Cậu ấy được mang về để ghi bàn và mang lại một phong cách khác trong vòng cấm. Sesko có khả năng tận dụng bóng bổng rất tốt. Không chỉ bàn thắng, những phẩm chất khác của cậu ấy sẽ giúp chúng tôi chiến thắng. Cậu ấy tự đặt áp lực lên mình, điều đó không xấu, và Sesko có tiềm năng để làm được nhiều hơn nữa.”

Manchester United sẽ có hai tuần nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế tháng 10. Sau đó, họ sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của nhà vô địch Liverpool.

Amorim thừa nhận kỳ nghỉ khiến đội mất đi đà hưng phấn, nhưng điều này không còn xa lạ: “Đội chúng tôi vốn không có chuỗi thắng dài, nghỉ hay không cũng vậy,” ông cười nói. “Điều khiến tôi thất vọng là chúng tôi chưa thể hiện được cùng một bộ mặt giữa sân nhà và sân khách. Hôm nay, dù chơi không tốt hiệp hai, nhưng toàn đội vẫn tập trung, chiến đấu, và đó là điều cần thiết để trở thành một đội bóng lớn.”

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm