Cristiano Ronaldo yêu cầu những CĐV dùng tên cố tiền đạo Diogo Jota để khiêu khích Ruben Neves phải bị cấm đến sân vĩnh viễn, khẳng định hành động này đã vượt quá giới hạn của bóng đá.
Cristiano Ronaldo đã có phản ứng cực kỳ gay gắt sau sự cố gây tranh cãi ở trận đấu giữa Al Taawoun và Al Hilal tại Saudi Pro League. Một nhóm CĐV trên khán đài được cho là liên tục hô tên “Jota” khi Ruben Neves chuẩn bị thực hiện một tình huống đá phạt, dường như nhằm khiêu khích tiền vệ người Bồ Đào Nha bằng sự ra đi của người bạn thân Diogo Jota.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Neves ngay lập tức chú ý tới những tiếng hô trên khán đài. Ngôi sao Al Hilal vỗ tay đầy mỉa mai, sau đó chỉ lên trời và có động tác hướng về phía mắt như một thông điệp đáp trả những CĐV nói trên. Sau trận, Neves không giấu được sự tức giận khi nói ngắn gọn với truyền thông: “Tôi chỉ hy vọng sau những gì họ làm, họ sẽ không đi cầu nguyện.”
Chứng kiến sự việc, Ronaldo lập tức lên tiếng trên mạng xã hội. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha yêu cầu Saudi Pro League phải có biện pháp mạnh với những người liên quan. CR7 nhấn mạnh hành vi như vậy “không còn là bóng đá” và cho rằng những CĐV vượt qua giới hạn này không nên được phép bước vào sân vận động thêm một lần nào nữa.
Phản ứng quyết liệt của Ronaldo xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt giữa Neves và Jota. Hai cầu thủ là bạn thân từ khi còn trẻ, từng sát cánh tại Porto, Wolves và đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau khi Jota cùng em trai Andre Silva qua đời trong vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha vào tháng 7/2025, Neves là một trong những người khiêng quan tài trong lễ tang của người đồng đội. Anh sau đó còn xăm hình kỷ niệm Jota và tiếp quản chiếc áo số 21 của người bạn ở tuyển Bồ Đào Nha.
Al Hilal cũng không bỏ qua sự việc. CLB này đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), khẳng định những hành động nhắm vào cầu thủ, gia đình hoặc khai thác nỗi đau cá nhân để xúc phạm đối phương là không thể chấp nhận. Phía Al Taawoun sau đó cũng lên án những tiếng hô và tuyên bố sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định, xử lý người vi phạm.
SAFF và Saudi Pro League sau đó ra tuyên bố chung, cho rằng việc lợi dụng bi kịch cá nhân để xúc phạm hoặc khiêu khích hoàn toàn đi ngược giá trị thể thao. Các cơ quan chức năng đã bắt đầu quá trình xem xét và sẽ công bố hình thức xử lý sau khi hoàn tất thủ tục. Vụ việc phần nào phủ bóng lên chiến thắng đậm 6-0 của Al Hilal trước Al Taawoun, trận đấu mà Neves thi đấu 75 phút trước khi rời sân.
Hoàng Cầm
















