Ronaldo khiến Bồ Đào Nha 'ngậm trái đắng' cực lớn

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Chủ nhật, 22/03/2026 21:54 PM (GMT+7)
A A+

Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo vì chấn thương khiến trận giao hữu Mexico vs Bồ Đào Nha mất sức hút nghiêm trọng, kéo theo giá vé lao dốc và thiệt hại lớn về thương mại.

Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy sức hút “không phải dạng vừa” khi sự vắng mặt của anh khiến bóng đá Bồ Đào Nha chịu tổn thất lớn, ngay cả khi trận đấu còn chưa diễn ra.

Theo ghi nhận từ thị trường vé chợ đen, giá vé trận giao hữu giữa Mexico và Bồ Đào Nha đã lao dốc không phanh ngay sau khi thông tin Ronaldo không thể góp mặt được xác nhận. Trước đó, cuộc đối đầu diễn ra ngày 28/3 từng được kỳ vọng tạo nên “cơn sốt” tại Mexico, đặc biệt khi đây dự kiến là lần đầu tiên siêu sao 41 tuổi thi đấu trên đất nước này.

Ronaldo khiến Bồ Đào Nha 'ngậm trái đắng' cực lớn 810537
Danh sách triệu tập tháng 3 của Bồ Đào Nha không có Ronaldo.

Cụ thể, trước thời điểm thông báo chấn thương được công bố, giá vé có lúc bị đẩy lên tới 280 USD, thậm chí một số trường hợp còn vượt ngưỡng 500 USD trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ sau khi Ronaldo chính thức vắng mặt vì chấn thương gân kheo, mức giá đã rơi tự do xuống dưới 110 USD, thậm chí có nơi chỉ còn khoảng 500 peso Mexico - tương đương chưa đến 30 USD.

Mức sụt giảm hơn 50% trong thời gian ngắn là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng đặc biệt của Ronaldo. Nói không quá, anh không chỉ là một phần của trận đấu mà chính là “linh hồn” thu hút khán giả. Khi biểu tượng toàn cầu này không góp mặt, sức hút của trận giao hữu gần như “bốc hơi” chỉ sau một đêm.

Cristiano-Ronaldo-Roberto-Martin (2)
Việc thiếu vắng Ronaldo khiến giá trị hình ảnh của Bồ Đào Nha giảm mạnh.

Đáng chú ý, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại sân Estadio Azteca (nay đổi tên thành Estadio Banorte) sau khi nâng cấp. Người hâm mộ Mexico đã sẵn sàng chi đậm để tận mắt chứng kiến Ronaldo thi đấu, nhưng giấc mơ ấy giờ đây đành dang dở.

Dù trận giao hữu vẫn diễn ra theo kế hoạch, nhưng rõ ràng Bồ Đào Nha đã phải “ngậm trái đắng” về mặt thương mại và sức hút truyền thông. Sự vắng mặt của Ronaldo không chỉ là tổn thất về chuyên môn, mà còn là cú đánh mạnh vào giá trị hình ảnh và doanh thu của cả trận đấu.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm