Ivan Toney bùng nổ chỉ trích VAR và trọng tài sau trận hòa gây tranh cãi của Al Ahli trước Al Fayha, khiến cuộc đua vô địch Saudi Pro League thêm kịch tính.
Tiền đạo Ivan Toney đã không giấu được sự phẫn nộ khi công kích VAR và tổ trọng tài, sau khi Al Ahli đánh rơi điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.
Trong chuyến làm khách trên sân của Al Fayha hôm 9/4, Al Ahli chỉ có được trận hòa 1-1 đầy tranh cãi. Chính Ivan Toney là người mở tỷ số trong hiệp một, nhưng đội chủ nhà đã gỡ hòa sau giờ nghỉ. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội khách không thể tìm thêm bàn thắng, khép lại một trận đấu đầy thất vọng.
Tuy nhiên, điều khiến Toney và các đồng đội bức xúc hơn cả là hàng loạt quyết định gây tranh cãi từ trọng tài. Nhiều tình huống Al Ahli đòi phạt đền đã bị từ chối, kể cả khi được VAR kiểm tra.
Sau trận đấu, tiền đạo người Anh đã đăng tải các đoạn video tình huống lên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ gay gắt. Ở một tình huống, anh bị đẩy ngã trong vòng cấm khi tranh chấp bóng bổng nhưng không được thổi phạt. Một pha khác, cú dứt điểm của Al Ahli chạm tay trung vệ Chris Smalling bên phía Al Fayha cũng bị bỏ qua. Đỉnh điểm là tình huống chạm tay trong thời gian bù giờ, nhưng trọng tài tiếp tục nói không với penalty.
Không dừng lại ở đó, Toney còn ám chỉ tính minh bạch của công tác điều hành trận đấu khi cho rằng có “tác động từ bên ngoài”. Anh tiết lộ rằng trọng tài thậm chí đã khuyên các cầu thủ Al Ahli nên tập trung vào giải đấu khác thay vì cuộc đua vô địch bởi danh hiệu đó đã được dành cho Al Nassr.
Toney bức xúc: “Thật khó tin khi những tình huống rõ ràng như vậy lại bị bỏ qua, hoặc cố tình làm ngơ ở những thời điểm quan trọng. Thậm chí đến cuối trận, trọng tài còn thừa nhận đó là penalty, nhưng như vậy thì có ích gì?”
Trong khi đó, cầu thủ Galeno của Al Ahly cũng lên bài chỉ trích: "Trao cúp đi, đó là điều họ muốn. Họ muốn loại chúng tôi khỏi cuộc đua vô địch bằng mọi cách, họ muốn trao chiếc cúp cho một người mà ai cũng biết (ám chỉ Ronaldo). Thật là thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với CLB của chúng tôi.”
Ở một diễn biến khác, Ruiz Pedro (Giám đốc thể thao của Al Ahli) nổi giận: “Tôi sẽ không nêu tên ai cả nhưng tôi phải nói rằng những người đứng đầu giải đấu đang làm mọi cách để làm hài lòng một cầu thủ và đội bóng của anh ta (Cristiano và Al Nassr) bằng cách đối xử bất công với các đội bóng khác… danh tiếng của giải đấu bị ảnh hưởng.”
Kết quả hòa này khiến Al Ahli lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Nassr xuống còn 2 điểm. Thay vào đó, họ hiện kém 4 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận, qua đó gián tiếp tạo lợi thế cho siêu sao Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr trong cuộc đua danh hiệu.
Dù vậy, cá nhân Toney vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi ghi bàn ở 6 trận liên tiếp, nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 27 sau 27 trận. Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, hơn đối thủ gần nhất một bàn và hơn Cristiano Ronaldo 4 pha lập công.
Hoàng Cầm

















