Mamadou Sarr trải qua cơn ác mộng kép khi mắc sai lầm khiến Chelsea thua PSG, đồng thời bị tước danh hiệu AFCON cùng ĐT Senegal sau phán quyết gây tranh cãi.
Mamadou Sarr đã trải qua một đêm ác mộng cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG, khi vừa mắc sai lầm khiến Chelsea thủng lưới trước PSG, vừa bị tước danh hiệu vô địch châu Phi.
Rạng sáng 18/3 tại Stamford Bridge, trung vệ 20 tuổi Mamadou Sarr được trao cơ hội đá chính trong đội hình Chelsea ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, đây lại là màn trình diễn đáng quên của cầu thủ người Senegal.
Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3, trong đó Sarr mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua đầu tiên khi để ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia tận dụng cơ hội ghi bàn. Sai lầm này khiến áp lực đè nặng lên cầu thủ trẻ, trong bối cảnh The Blues hoàn toàn lép vế trước đại diện nước Pháp.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi trận đấu khép lại, Sarr tiếp tục đón nhận tin dữ từ cấp độ ĐTQG. Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) đã quyết định tước chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) của Senegal và trao lại danh hiệu cho Morocco.
Trước đó 3 tháng, Sarr là một phần của đội tuyển Senegal giành chiến thắng 1-0 trước Morocco trong trận chung kết diễn ra tại Rabat. Tuy nhiên, phía Morocco đã gửi đơn khiếu nại, cho rằng trận đấu lẽ ra phải kết thúc ngay khi HLV Pape Thiaw yêu cầu các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối quyết định gây tranh cãi của trọng tài.
Tình huống gây tranh cãi xuất phát từ việc trọng tài cho Morocco hưởng một quả phạt đền ở những phút cuối, sau khi từ chối bàn thắng muộn của Ismaila Sarr bên phía Senegal. Dù Brahim Diaz sút hỏng quả phạt đền, Senegal vẫn giành chiến thắng nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của Pape Gueye.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, ban kháng cáo của CAF đã đứng về phía Morocco và xử thắng 3-0 cho đại diện Bắc Phi, đồng nghĩa Senegal bị tước danh hiệu.
Quyết định gây chấn động này khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu và phẫn nộ. Một CĐV viết: “Cậu ấy sẽ đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn.”
Người khác bình luận: “Thật khó chấp nhận.”
Trong khi đó, nhiều người thừa nhận đây là “khoảnh khắc vô cùng khó khăn” với Mamadou Sarr.
Phía Senegal đã tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và kiên quyết không trao trả chiếc cúp AFCON.
Hoàng Cầm


















