Dù thất bại 1-3 trước Gamba Osaka tại Cúp C2 châu Á 2025/26, Nam Định vẫn tạo dấu ấn lịch sử khi lần đầu ghi bàn vào lưới một CLB Nhật Bản.
Chiều 22/10 (giờ Việt Nam), dù nhận thất bại 1-3 trước Gamba Osaka trong lượt trận thứ 3 bảng F Cúp C2 châu Á 2025/26, Nam Định vẫn tạo nên cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên trong lịch sử ghi bàn vào lưới một đại diện đến từ Nhật Bản ở sân chơi châu lục.
Trước đó, các CLB Việt Nam khi chạm trán đại diện J.League thường gặp khó khăn lớn và thường kết thúc với những tỷ số đậm. Mùa trước, Nam Định từng hai lần trắng tay trước Sanfrecce Hiroshima ở vòng 1/8 AFC Champions League Two, với các kết quả 0-3 và 0-4. Xa hơn vào năm 2008, đội bóng thành Nam khi ấy còn để thua đậm 0-4 và 0-6 trước Kashima Antlers tại AFC Champions League (nay là ACL Elite).
Vì thế, pha lập công của tiền đạo người Anh Kyle Hudlin vào lưới Gamba Osaka ở phút 93 mang ý nghĩa lịch sử, không chỉ là bàn danh dự, mà còn là bàn thắng đầu tiên của Nam Định vào lưới một CLB Nhật Bản.
Trở lại với diễn biến trận đấu, Gamba Osaka thể hiện đẳng cấp vượt trội ngay từ những phút đầu tiên. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 67%, tung ra tới 28 cú dứt điểm và ghi 3 bàn do công của Rin Mito (17’), Issam Jebali (52’) và một pha phản lưới ở phút 89.
Trong khi đó, Nam Định dù ra sân với đội hình gồm tới 8 ngoại binh nhưng vẫn gặp khó trong việc tổ chức tấn công và chống đỡ sức ép. Pha lập công duy nhất của Hudlin đến từ nỗ lực cá nhân với cú ra chân chéo góc tinh tế, đánh bại thủ môn Gamba Osaka ở phút bù giờ thứ 3.
Theo thống kê, Gamba Osaka tạo ra 7 cơ hội rõ rệt, thực hiện hơn 628 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 89%, trong khi Nam Định chỉ đạt 76%. Cách biệt về tốc độ, khả năng thoát pressing và sự gắn kết trong lối chơi là điều dễ nhận thấy.




Hoàng Cầm















