Manchester United buộc phải phát đi thông báo chính thức sau khi tài khoản Twitter cá nhân của Bruno Fernandes bị tin tặc xâm nhập và đăng tải hàng loạt nội dung bất thường.
Đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United mới đây đã trở lại thi đấu sau chấn thương gân kheo, anh chơi trọn vẹn 90 phút trong thất bại 1-2 của “Quỷ đỏ” trước Brighton ở vòng 3 FA Cup diễn ra vào rạng sáng 12/1.
Kết quả này đồng nghĩa Manchester United sẽ trải qua mùa giải 2025/26 ngắn nhất có thể về số trận đấu, trong bối cảnh họ không góp mặt ở đấu trường châu Âu và đã bị loại ngay vòng 1 Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại trước đại diện hạng Tư Grimsby Town.
Ở hậu trường, Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer đã tiến hành đàm phán với Manchester United về khả năng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải, sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ sớm được đưa ra.
Tuy nhiên, trước khi làm quen với thuyền trưởng mới, Bruno Fernandes cùng ê-kíp của mình nhiều khả năng sẽ phải dành trọn ngày hôm nay để xử lý sự cố nghiêm trọng liên quan đến mạng xã hội, khi tài khoản Twitter (X) cá nhân của anh bị hack vào tối 12/1.
Trong thời gian ngắn bị kiểm soát trái phép, tài khoản của Bruno Fernandes đã đăng tải hàng loạt nội dung gây sốc. Đáng chú ý có hình ảnh bảng tỷ số trận Liverpool vùi dập Manchester United 7-0 tại Anfield năm 2024, cùng một dòng trạng thái đùa cợt rằng Bruno Fernandes sẽ gia nhập đội tuyển cricket Anh sau thất bại tại Ashes, đồng thời đầu quân cho CLB Macclesfield đang thi đấu ở National League North.
Chưa dừng lại ở đó, hacker còn thách thức nhà vô địch darts Luke Littler đấu 1vs1 trong trò chơi EA FC 26, cũng như để lại bình luận thiếu nghiêm túc dưới bài xin lỗi của Shea Lacey - cầu thủ 18 tuổi vừa nhận thẻ đỏ trong trận gặp Brighton. Một bài đăng khác thậm chí còn kêu gọi: “Hãy loại bỏ INEOS”.
Sau đó, tài khoản này tiếp tục đăng tải hàng loạt nội dung lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Với hơn 4,5 triệu người theo dõi, những hoạt động bất thường này buộc Manchester United phải phát đi thông báo chính thức, kêu gọi người hâm mộ không tương tác với tài khoản của Bruno Fernandes.
“Tài khoản X của Bruno Fernandes đã bị hack,” thông báo của CLB nêu rõ. “Người hâm mộ không nên tương tác với bất kỳ bài đăng hay tin nhắn trực tiếp nào từ tài khoản này.”
Tài khoản bị xâm nhập thậm chí còn phản hồi lại thông báo trên bằng một câu từ thô tục, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Cho đến nay, Bruno Fernandes vẫn chưa lên tiếng chính thức, song toàn bộ các bài đăng do hacker tạo ra đã bị xóa.Bài viết gần nhất trên tài khoản của anh hiện là vào ngày 30/10, thời điểm tiền vệ người Bồ Đào Nha kỷ niệm cột mốc 300 lần ra sân cho Manchester United.
Bruno Fernandes không phải trường hợp duy nhất trong làng thể thao trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử thời gian gần đây. Tháng trước, tài khoản chính thức của Sky Sports News cũng từng bị hack để quảng bá một đồng tiền điện tử giả mạo, trước khi nhanh chóng được khôi phục và gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan.
Hoàng Cầm


















