Mikel Arteta: 'Trọng tài đã lấy mất của Arsenal 1 quả phạt đền'

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Chủ nhật, 31/05/2026 03:27 AM (GMT+7)
A A+

HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự thất vọng sau khi Arsenal thất bại trước PSG ở loạt luân lưu chung kết Champions League 2025/26.

Rạng sáng 31/5 (giờ Việt Nam), Arsenal đã gục ngã đầy cay đắng trước PSG trong trận chung kết Champions League 2025/26 trên sân Puskás Aréna (Budapest). Sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, đội bóng thành London để thua 3-4 ở loạt luân lưu, qua đó lỡ hẹn với chiếc cúp châu Âu danh giá nhất cấp CLB.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự thất vọng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra suy sụp khi chứng kiến Gabriel Martinelli thực hiện hỏng lượt sút quyết định, khiến Arsenal đánh mất cơ hội kéo dài loạt luân lưu và nhìn PSG bảo vệ thành công ngôi vương.

Mikel Arteta: 'Trọng tài đã lấy mất của Arsenal 1 quả phạt đền' 841389

Phát biểu với UEFA, Arteta thừa nhận đây là cái kết vô cùng nghiệt ngã cho một mùa giải đáng nhớ của Arsenal.

“Rất khó để chấp nhận điều này. Chúng tôi đã duy trì sự ổn định xuyên suốt hành trình tại Champions League và tiến đến trận chung kết. Nhưng cuối cùng lại để tuột mất chiếc cúp trên chấm luân lưu. Đó là điều vô cùng đau đớn”, Arteta chia sẻ.

Bên cạnh nỗi thất vọng về kết quả, nhà cầm quân 44 tuổi cũng bày tỏ sự không hài lòng với một quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong hiệp phụ. Theo ông, tình huống Noni Madueke ngã trong vòng cấm hoàn toàn có thể mang về quả phạt đền cho Arsenal.

“Tôi đã xem lại tình huống đó. Nó hoàn toàn có thể là một quả phạt đền, nhất là nếu nhìn vào những quyết định tương tự đã được đưa ra ở Champions League mùa này. Trọng tài đã có lựa chọn của mình, nhưng đó là khoảnh khắc rất quan trọng và ông ấy đã lấy mất của Arsenal một quả phạt đền”, ông nói.

Mikel Arteta: 'Trọng tài đã lấy mất của Arsenal 1 quả phạt đền' 841391
Tình huống gây tranh cãi giữa Nuno Mendes và Noni Madueke.

Dù không thể chạm tay vào danh hiệu, Arteta vẫn dành những lời khen ngợi cho các học trò. Ông khẳng định cảm thấy tự hào về những gì toàn đội đã thể hiện trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn suốt mùa giải.

“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng mình vô cùng tự hào về họ. Chỉ những người trong nội bộ mới hiểu chúng tôi đã trải qua những gì. Họ mang đến rất nhiều niềm vui và là một tập thể tuyệt vời để dẫn dắt. Chúng tôi đã giành được một danh hiệu lớn, nhưng lại bỏ lỡ danh hiệu lớn nhất”, Arteta cho biết.

Mikel Arteta: 'Trọng tài đã lấy mất của Arsenal 1 quả phạt đền' 841390

Khi được hỏi liệu mùa giải này có phải là một bước tiến của Arsenal hay không, Arteta nhấn mạnh đội bóng đã chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League và mới chỉ lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở chung kết Champions League.

“Chúng tôi cần ghi nhận những gì đã làm được mùa này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không điều gì có thể xoa dịu nỗi đau đó”, ông nói thêm.

Arteta cũng gửi lời chúc mừng tới PSG sau chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp.Ông đánh giá đội bóng nước Pháp sở hữu lực lượng xuất sắc, HLV tài năng và là đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại.

Hướng về tương lai, thuyền trưởng Arsenal kêu gọi các học trò biến nỗi đau thành động lực để trở lại mạnh mẽ hơn.

“Nếu đang đau đớn, hãy trải qua cảm giác đó. Nếu nghĩ mình có thể làm tốt hơn, hãy học hỏi từ nó. Điều quan trọng là nhìn lại, rút kinh nghiệm và tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng để quay trở lại một lần nữa”, Arteta khép lại.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm