Chủ tịch Flamengo gây bất ngờ khi không loại trừ khả năng mời Jurgen Klopp dẫn dắt đội bóng Brazil, trong bối cảnh tương lai của HLV Filipe Luís vẫn để ngỏ.
Chủ tịch Flamengo, ông Luiz Eduardo Baptista, mới đây đã gây chú ý khi khẳng định đội bóng Brazil hoàn toàn có thể cân nhắc chiêu mộ một HLV hàng đầu châu Âu như Jürgen Klopp trong trường hợp HLV hiện tại Filipe Luís rời cương vị dẫn dắt.
Dù vừa gia hạn hợp đồng với Flamengo hồi tháng 12 năm ngoái, cựu hậu vệ Chelsea vẫn được liên hệ với khả năng trở lại châu Âu làm việc. Theo Baptista, Flamengo đủ tiềm lực để tìm kiếm một “bom tấn” trên băng ghế huấn luyện nếu kịch bản đó xảy ra, lấy thương vụ đưa Lucas Paquetá từ West Ham trở lại Brazil làm ví dụ.
Baptista chia sẻ với AS: “Filipe không nghĩ đến Flamengo trong 10 năm tới. Sự nghiệp của cậu ấy có thể tiếp tục ở Flamengo, nhưng cũng có thể không. Cũng giống như Filipe có thể cân nhắc châu Âu, tại sao Flamengo lại không thể nghĩ đến một HLV châu Âu? Nếu tôi có thể đưa Lucas Paquetá về đây, tại sao tôi không thể đưa Klopp về?”
Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa 2023/24, Klopp không còn trực tiếp cầm quân nhưng vẫn thường xuyên được nhắc tên trong các tin đồn liên quan đến những “ghế nóng” lớn. Tháng 1/2025, chiến lược gia người Đức nhận vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bul.l, quyết định từng gây nhiều tranh cãi bởi mô hình sở hữu đa CLB mà ông từng công khai phản đối.
Thời gian qua, giới truyền thông châu Âu liên tục đồn đoán về khả năng Klopp trở lại băng ghế huấn luyện, thậm chí từng xuất hiện thông tin Real Madrid quan tâm đến HLV 58 tuổi này. Sau khi Xabi Alonso rời Bernabéu, Real Madrid hiện đặt niềm tin vào Álvaro Arbeloa, song Klopp vẫn được xem là một ứng viên tiềm năng cho tương lai.
Bản thân Klopp cũng chưa khép lại hoàn toàn cánh cửa trở lại huấn luyện. Chia sẻ hồi tháng 10 năm ngoái, ông thừa nhận đang hài lòng với công việc hiện tại và chưa nhớ cảm giác cầm quân, nhưng cũng không loại trừ khả năng tái xuất.
Klopp nói: “Tôi yêu công việc mình đang làm và không nhớ việc huấn luyện theo cách cũ. Tôi không nhớ việc đứng dưới mưa hàng giờ hay họp báo liên tục. Tôi đã trải qua khoảng 1.080 trận đấu, ở trong phòng thay đồ rất nhiều lần. Tôi không muốn ‘chết’ trong phòng thay đồ. Tôi 58 tuổi, có thể vài năm nữa tôi sẽ đưa ra quyết định. Hiện tại, tôi chỉ muốn chờ xem tương lai sẽ mang đến điều gì.”
Hoàng Cầm


















