(Kết quả bóng đá) - Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi thua Everton 0-3 tại Ngoại hạng Anh, qua đó nhận thất bại thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường đầy thất vọng.
Rạng sáng Chủ nhật 22/3 (giờ Việt Nam), Chelsea có chuyến làm khách trên sân Hill Dickinson Stadium, trong khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh. Dù rất quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại 0-3 trước PSG tại Champions League hồi giữa tuần, đoàn quân của HLV Liam Rosenior lại tiếp tục gây thất vọng khi để thua trắng ba bàn trước đội chủ nhà.
Chelsea nhập cuộc thiếu tập trung và sớm phải trả giá ở phút 33. Từ đường chọc khe sắc bén của James Garner, Beto bứt tốc vượt qua Wesley Fofana trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế đánh bại Robert Sanchez, mở tỷ số cho Everton.
Bị dẫn trước, Chelsea lập tức tạo ra cơ hội nguy hiểm. Enzo Fernandez tung cú volley ngẫu hứng từ tình huống bóng hai sau phạt góc, nhưng thủ thành Jordan Pickford đã xuất sắc cản phá, tạo nên một trong những pha cứu thua ấn tượng nhất mùa giải.
Sang hiệp hai, thế trận không cải thiện là bao với đội khách. Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương, dù Enzo Fernandez tiếp tục thử tài Pickford từ một tình huống cố định. Trong khi đó, Everton tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các pha phản công.
Phút 62, Idrissa Gueye cướp bóng ngay trước vòng cấm, vượt qua sự truy cản của Fernandez và Marc Cucurella trước khi kiến tạo cho Beto. Tiền đạo này tung cú sút căng khiến Sanchez xử lý lỗi, để bóng chui qua hai chân và lăn vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.
Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, HLV Rosenior tung tài năng trẻ Estevao Willian vào sân. Cầu thủ người Brazil suýt tạo nên siêu phẩm khi thực hiện quả phạt góc đưa bóng dội xà ngang.
Tuy nhiên, hy vọng của Chelsea nhanh chóng bị dập tắt. Từ một pha phát bóng dài của Pickford, Beto tiếp tục thắng thế trong pha không chiến trước Fofana, tạo điều kiện để Iliman Ndiaye băng xuống, ngoặt bóng loại bỏ Moises Caicedo trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 3-0 cho Everton.
Trận đấu khép lại sau 5 phút bù giờ, đánh dấu thất bại thứ tư liên tiếp của Chelsea trên mọi đấu trường. Một màn trình diễn đáng quên nữa khiến áp lực tiếp tục đè nặng lên HLV Liam Rosenior cùng các học trò trước kỳ nghỉ quốc tế.
Hoàng Cầm

















